Ấn tượng xanh về “lũy thép quê hương”

Họa sĩ Đặng Kông Ngoạn chia sẻ: “Sau khi tôi đi công tác Trường Sa về, từ những tư liệu là các bức ký họa, tôi đã làm thành những bức tranh khổ lớn để giới thiệu đến với người dân, đồng bào ta ở đất liền, những người luôn yêu mến và hướng về Trường Sa. Tôi hy vọng rằng, đến với triển lãm này, mọi người sẽ nhìn thấy được cuộc sống của chiến sĩ ở trên đảo Trường Sa như thế nào, vẻ đẹp thiên nhiên ở đảo nên thơ ra sao”.

Tại nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) đang diễn ra một triển lãm tranh mang tên “Trường Sa – Lũy thép – Quê hương”, đã và đang thu hút nhiều khán giả tới tham quan và thưởng thức. Đây là triển lãm tranh của họa sĩ – nhà báo Đặng Kông Ngoạn và sẽ kết thúc vào ngày 6/7/2013. Đáng chú ý, đây là một trong số không nhiều những triển lãm tranh chuyên biệt về đề tài biển đảo quê hương ở nước ta.


Trích đoạn tác phẩm “Dưới tán cây bàng quả vuông” tại triển lãm

Họa sĩ – nhà báo Đặng Kông Ngoạn sinh năm 1953, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang làm việc tại báo Nhân Dân. Cuối tháng 4/2013 vừa qua, nhà báo – họa sĩ Đặng Kông Ngoạn đã có chuyến công tác tới Trường Sa. Khác với mọi người, ông không chỉ đem theo các phương tiện tác nghiệp của một nhà báo, mà còn chuẩn bị một tập giấy A3 dày cùng 5 chiếc bút chì chuyên dụng.

Trong chuyến đi hơn 10 ngày đáng nhớ, họa sĩ Đặng Kông Ngoạn đã thực hiện ký họa nhiều bức chân dung tặng cho những người lính đảo. Bên cạnh đó, họa sĩ còn thực hiện nhiều bức tranh phác họa về thiên nhiên, con người nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

“Trường Sa – Lũy thép – Quê hương” do báo Nhân Dân, Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Ðiện ảnh Hà Nội phối hợp tổ chức, giới thiệu 20 bức tranh sơn dầu khổ lớn 1m x 1,2m, với chủ đề bình dị là vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống thường ngày của những người chiến sĩ và nhân dân trên các biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Tên của mỗi bức tranh đều thể hiện tình cảm tự hào và niềm tin vững chắc vào chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể kể tới một số tác phẩm tiêu biểu, gây được nhiều chú ý như: “Nhà Giàn giữa trùng khơi”, “Dưới tán cây bàng quả vuông”, “Đảo Sơn Ca nhìn từ tàu HQ 996”, “Quan trắc”, “Kiểm tra diễn tập - hiệp đồng chiến đấu”... Đây là món quà tinh thần thiết thực và kịp thời, tràn đầy ý nghĩa mà họa sĩ dành tặng quân và dân Trường Sa, biển đảo thân yêu, lũy thép anh hùng của Tổ quốc.

Họa sĩ Đặng Kông Ngoạn chia sẻ: “Sau khi tôi đi công tác Trường Sa về, từ những tư liệu là các bức ký họa, tôi đã làm thành những bức tranh khổ lớn để giới thiệu đến với người dân, đồng bào ta ở đất liền, những người luôn yêu mến và hướng về Trường Sa. Tôi hy vọng rằng, đến với triển lãm này, mọi người sẽ nhìn thấy được cuộc sống của chiến sĩ ở trên đảo Trường Sa như thế nào, vẻ đẹp thiên nhiên ở đảo nên thơ ra sao”.

Họa sĩ Bằng Lâm - ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá về các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Trường Sa – Lũy thép – Quê hương”: “Bên cạnh màu xanh của trời, biển, thì có màu xanh lá cây là sắc màu chủ đạo, là nét mới của các sáng tác về Trường Sa tại triển lãm này. Nó phản ánh cái nhìn tươi sáng của người nghệ sĩ về thiên nhiên, cuộc sống đang không ngừng sinh sôi, phát triển nơi một vùng đất tưởng như rất khắc nghiệt”.

Bạn Kim Nhung – sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội chia sẻ cảm xúc: “Qua những bức tranh tại triển lãm này, em thấy được sự sống động về cuộc sống lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế, hoạt động bảo vệ chủ quyền của bộ đội hải quân trên quần đảo Trường Sa. Đó là hình ảnh những ngôi chùa tại đảo Song Tử Tây vẫn mang nét cổ kính, giàu bản sắc Việt Nam giữa lòng biển khơi. Ở đó còn có ngọn đèn hải đăng bừng sáng để định hướng và tìm đường trên biển. Những bình minh, nắng trên biển, sao đêm trên giàn khoan… qua các bức tranh đã làm toát lên một Trường Sa bao la hùng vĩ, lung linh sắc màu chẳng khác gì ở đất liền”.

Bạn Hoàng Anh ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) lại có cái nhìn mới mẻ: “Từ bức tranh “Kiểm tra diễn tập, hiệp đồng chiến đấu”, em đã thấy được hình ảnh của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam luôn ở tư thế vững vàng canh giữ, chiến đấu vì biển đảo quê hương. Đó luôn là phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ hải quân nói riêng và của tất cả những người lính Việt Nam nói chung”.

Họa sĩ Nguyễn Kông Ngoạn kể về những bức tranh của mình: Bức tranh “Dưới tán cây bàng quả vuông” tôi vẽ ở Trường Sa lớn, là muốn thể hiện tình quân dân trên đảo thông qua hình ảnh các cháu học sinh, được các chú bộ đội Hải quân Việt Nam hướng dẫn học bài ở đảo Trường Sa lớn.

Rồi anh tiếp lời: “Ở Trường Sa, cây bàng quả vuông, cây phong ba, cây bão táp là đặc trưng nhất. Tất cả những khoảnh khắc ở Trường Sa tôi đều ghi lại hết. Những ấn tượng về Trường Sa đến với tôi luôn đẹp cả về màu sắc, khung cảnh; con người ở đảo Trường Sa lại rất thân thiện… Vì thế, trong khoảng thời gian hơn 10 ngày công tác ở Trường Sa, khi trở về, chỉ sau 2 tháng tôi đã thể hiện được hơn 30 bức tranh về con người, cuộc sống ở Trường Sa”.

Họa sĩ – nhà báo Đặng Kông Ngoạn cho biết thêm, trong khoảng thời gian tới sẽ còn tiếp tục sáng tác thêm nhiều bức tranh về Trường Sa – bãi cát vàng giữa Biển Đông, nơi thấm máu của cha ông bao đời giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, một số bức tranh trong triển lãm này sẽ được bán đấu giá để ủng hộ vào quỹ “Xanh hóa Trường Sa”.

Bài và ảnh Hoa Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/an-tuong-xanh-ve-luy-thep-que-huong-22492.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.