Ánh sáng của “Ba ngọn nến”

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” và “ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình” là vì vậy. Lịch sử đã cho thấy, hoàn toàn có những lý do xác đáng, không thể phủ nhận để xã hội loài người, từ sơ khai đến hiện đại, đều đề cao và tôn trọng những giá trị thuộc về “gia đình”.

Hẳn là khi đọc cái “tít” trên, bạn chắc hẳn cũng sẽ nghĩ về một ca khúc xinh xắn, rất dễ thương một thời được hát rất nhiều: “Ba ngọn nến lung linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Bài hát ấy nói về một chủ đề muôn thuở, mà lại luôn mới là “gia đình”.

Ngay sau khi nghe, tôi đã thầm tấm tắc vì tác giả đã chọn được những hình ảnh rất “đắt giá” để diễn tả và truyền tải ý tưởng của mình. Đó là “ngọn nến”. Nếu nói về độ sáng, thì nến không thể sánh bằng… đèn điện, hay thậm chí đèn… “măng - sông”, nhưng tôi chắc một điều, là sự ấm áp mà nến mang lại, thì hơn hẳn! Tôi cho rằng, sở dĩ như vậy, là do nến có “lửa”.


Ảnh minh họa

Ngọn lửa theo đúng nghĩa đen bao giờ cũng thế, nó có hơi ấm và thứ ánh sáng vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi, thân thương. Rồi lại thấy, những điều ấy cũng chính là cái căn cốt mà tình yêu gia đình cần có!

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” và “ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình” là vì vậy. Lịch sử đã cho thấy, hoàn toàn có những lý do xác đáng, không thể phủ nhận để xã hội loài người, từ sơ khai đến hiện đại, đều đề cao và tôn trọng những giá trị thuộc về “gia đình”.

Như chúng ta vẫn thường xác định rõ ràng, đó là “tế bào của xã hội”, thì vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi cá thể và đối với cả cộng đồng là vô cùng quan trọng. Đó là nơi đầu tiên góp phần hình thành, nuôi dưỡng và phát triển nhân cách của một con người. Mà con người, trong mọi trường hợp, bao giờ cũng là yếu tố quyết định thành bại.

Và cũng vì thế, để thêm một lần nữa khẳng định vai trò, sứ mệnh cao cả của gia đình trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, Chính phủ đã chọn năm 2013 là “Năm gia đình Việt Nam” với chủ đề “Kết nối yêu thương”.

Cùng với việc xác lập “Ngày gia đình Việt Nam” (28/6), thì sự kiện này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh rằng, đây “là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài và thiết thực để hoàn thành dứt điểm cho năm 2013, tạo bước chuyển mạnh quan trọng trong sự phát triển gia đình của đất nước ta”.

… Hôm rồi, sau lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam”, thì Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức một lễ cưới tập thể thật đầm ấm và trang trọng, theo nếp sống văn minh cho 10 đôi bạn trẻ. Đó cũng sẽ là những hạt nhân cho Câu lạc bộ “Gia đình trẻ” của Thành Đoàn. Chúng ta hy vọng và tin tưởng, với những hành động tích cực và thiết thực như thế (và sẽ còn hơn thế!), thì đằng sau mỗi cánh cửa của từng ngôi nhà nhỏ, luôn bừng lên ấm áp ánh sáng từ “ba ngọn nến lung linh”!

Huy Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/anh-sang-cua-ba-ngon-nen-24352.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.