“Người nhà quê quanh năm chịu thương chịu khó, đàn ông chân chất thật thà, đàn bà ngoan ngoãn chăm chồng ẵm con, một lòng chung thủy…”. Có lẽ những “mỹ từ” như vậy nay đã không còn phù hợp với vùng nông thôn nữa. Chẳng nói đâu xa, ngay ở quê mình, tôi cũng cảm thấy tiếc khi nghĩ về điều đó.
Quê tôi - một xã miền núi của tỉnh Thanh, đa phần là người Mường cư ngụ. Những năm gần đây, nhờ đường sá đi lại thuận tiện nên một số xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản được thành lập, tạo công ăn việc làm cho người dân quanh vùng, góp phần làm diện mạo và cuộc sống ở quê đổi mới. Nhưng chính sự thay đổi đó đã làm cho nếp sống quê bị xáo trộn.

"Đánh ghen" thời xưa có khác mấy so với thời nay!
Có những gia đình vợ đi làm nhà máy, chồng ở nhà làm ruộng, chăn nuôi hoặc ngược lại… Hay con cái vợ chồng đi làm ăn xa, một gia đình chia ra kẻ Nam người Bắc… Sự thay đổi ấy đã kéo theo rất nhiều vấn đề về đạo đức và cách ứng xử.
Cuối tuần vừa rồi tôi về quê thăm gia đình. Đêm thứ hai ở nhà, tôi được chứng kiến một cảnh đánh ghen hội đồng. Giữa khuya, cả thôn bỗng ồn ào tiếng người hò nhau: “Ra mà xem con Duyên nó tằng tịu với thằng nào ngoài bờ ruộng”. Tiếng chó sủa om sòm khắp xóm, tiếng bước chân xỏ vội đôi dép rách loẹt quẹt nhức nhối. Tôi cũng chạy theo về hướng có tiếng chửi, tiếng van lơn… bấy giờ đã 1 giờ sáng.
Tôi đến nơi thì sân nhà mẹ đẻ chị Duyên người làng đã vây kín để xem chú bác anh em họ hàng dạy dỗ chị. Duyên - người chị khi xưa vẫn được tiếng là hiền lành, đang trừng mắt cãi và chửi thề văng tục vào người chú ruột của mình vì đã đánh chị ngay khi chị với người tình dở cuộc ái ân.
Thương con, mẹ chị đã lấy thân mình đỡ những cú đạp, cú đá, cú tát cho chị. Tất nhiên tình nhân của chị cũng bị một trận lên bờ xuống ruộng. Sự ồn ào chỉ dừng lại khi mẹ chị vì đỡ đòn cho con gái mà gãy cả cánh tay, phải đưa đi viện gấp. Sau đêm đó gia đình chị và anh em họ hàng từ mặt nhau.
Chị Duyên lấy chồng làng đối diện cách thôn tôi một quãng đồng, người làng bảo dạo này chị thường về ngoại ngủ chơi. Khi có người làng đi soi cua bắt gặp chị ở với người đàn ông lạ ngoài đồng thì chuyện vỡ lở.
Hóa ra chị về ngoại để vụng trộm với người bạn cùng làm trong nhà máy. Cả hai đã có cuộc sống gia đình riêng, con cái đủ cả: “Khổ thân thằng chồng nó hiền lành, lúc nào cũng quần quật làm việc, người lấm lem suốt ngày thì tránh sao con vợ nó không chán. Còn thằng kia thì vợ nó cũng thế, hiền lành lại chịu khó”. Người làng lý giải cho sự tình đó của chị.
Chuyện tưởng vậy là xong, sáng hôm sau chị Duyên ra chợ mua cháo cho mẹ thì bị đánh hội đồng ở giữa chợ lần nữa. Nhóm đánh chị lần này là các chị em phụ nữ, ở thôn người tình chị. Mãi đến khi em trai chị xuống đón, chị mới thoát ra được.
Chuyện đánh người mà như không ấy, khiến tôi tò mò và đi hỏi chuyện người làng: “Chợ gần ủy ban xã mà họ không can thiệp sao? Chuyện tối qua dù sao cũng là anh em họ hàng dạy bảo nhau. Còn đánh chị giữa chợ như vậy là vi phạm pháp luật rồi. Hay là họ không biết!”.
Không ngờ, câu trả lời mà tôi nhận được từ cô Bùi Thị Huệ, người phụ nữ năm nay đã ngoài 40 tuổi cũng có chồng ngoại tình với người đàn bà khác, nói: “Ôi giời, cháu ơi! phụ nữ thôn dưới chúng nó tổ chức thành một hội đồng đánh ghen, hễ nghe thấy đứa nào lang chạ trong thôn, thì dù là đàn ông hay đàn bà thì chúng nó cũng rình đánh bằng được. Cái Duyên thôn mình đâu có phải đứa duy nhất, đám ấy nó để ý lâu rồi. Xã họ biết đấy nhưng can thiệp làm sao được. Dân đấy không phải hạng vừa”.
Quả đúng là “Phép vua thua lệ làng”. Dân không phải hạng vừa, chính quyền không can thiệp nên “Hội đồng đánh ghen” hoạt động “rôm rả” công khai như “chuyện thường ở huyện”.
Mong muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của những người phụ nữ là vô cùng chính đáng, việc lập nên một hội đồng bảo vệ hạnh phúc cho nhau cũng là đáng quý. Nhưng lập “hội đồng” để ra tay thi hành bạo lực thay luật pháp, chính quyền một cách manh động, với suy nghĩ ấu trĩ đòi lại “quyền hạnh phúc gia đình” dù chính đáng cũng trở thành xu hướng tiềm ẩn mất an ninh xã hội!
Gia Khánh
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/lai-chuyen-thuong-ngay-o-huyen-28250.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.