Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đâu chỉ có “Thế sự và mắt nhìn”
09:14 | 24/06/2015
Vừa qua tại Hà Nội, nhà báo Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Thế sự và mắt nhìn” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đáng chú ý, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết “Bên cạnh đam mê cầm bút, thật sự là tôi rất thích chơi bóng đá… và sau này dù làm bất cứ công việc gì thì vẫn cầm bút”.
Nhà báo Hồ Quang Lợi tại lễ ra mắt sách |
Dù thế nào vẫn cầm bút
Nhà báo Hồ Quang Lợi (sinh tại Nghệ An) từng tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài – Đại học Tổng hơp Bucaret (Rumani), đã trải qua hầu hết các công việc khác nhau trong lao động báo chí với 9 lần nhận giải Báo chí quốc gia (trong đó có 5 giải A) và đứng mũi chịu sào đảm trách công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô giai đoạn dấu ấn (2010 - 2015), nhưng ông vẫn luôn khẳng định: “Nếu đúng nguyện vọng cá nhân thì tôi muốn theo đuổi nghề báo đến cuối đời vì đó là nghiệp mà tôi đã gắn bó máu thịt”.
“Thế sự và mắt nhìn” là cuốn sách thứ 5 được nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt trong vòng 5 năm qua, sau các cuốn: Xung chấn kỷ nguyên đột biến (2011), Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc (2012), Những chân trời cuộn sóng (2013), Hà Nội – Cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại (2014).
“Thế sự và mắt nhìn” gồm 3 chương: Những lát cắt thời sự, Trái tim nóng và cái đầu lạnh, Tình đời tình nghề và phần phụ lục (Thắm đượm ân tình) với những bài bình luận sắc sảo, những bài viết xúc cảm về nghề báo... Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ tìm được nhiều điều bổ ích đúc kết để cùng suy ngẫm và đúc kết cho riêng mình. Trong buổi ra mắt đứa con tinh thần mới nhất, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ: “Với tôi, ngoài ánh mắt chúng ta còn phải nhìn bằng cả khối óc, trái tim và khối óc ở đây là khối óc tỉnh táo, trái tim thì là trái tim nhân ái”.
Có nhiều người hỏi nhà báo Hồ Quang Lợi tại sao lại ra được cuốn sách “Thế sự và mắt nhìn” vào đúng thời điểm này? nhà báo trả lời: cuốn sách này ông muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, tri ân với tư cách là một người cầm bút ở thế hệ sau với những thế hệ trước đã làm nên sự vẻ vang, vinh quang của nền báo chí cách mạng Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua.
Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, chúng ta có một sự nghiệp, đất nước như ngày hôm nay có rất nhiều nhân tố, nhưng trong đó không thể không có công của báo chí và những người cầm bút. Những người cầm bút ở đây không chỉ có nhà báo mà còn là các nhà văn, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ… Đó là những người góp phần bồi đắp các giá trị đích thực, cao quý của dân tộc chúng ta.
Bên cạnh đó, trải qua 35 năm cầm bút, đến lúc này Hồ Quang Lợi mới có đủ điều kiện để rút tỉa được đôi điều mà ông cho là bổ ích, trước hết với bản thân nhà báo và ông muốn chia sẻ điều đó với các đồng nghiệp, bạn đọc cả nước bằng “Thế sự và mắt nhìn”. “Sau này dù có thế nào, làm bất cứ công việc gì thì tôi vẫn cầm bút tiếp tục đưa những thông tin bổ ích, cần thiết tới xã hội, nhân dân yêu quý của dân tộc” – nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định.
Đam mê môn thể thao vua
Thú vị nhất trong buổi ra mắt cuốn “Thế sự và mắt nhìn” chính là việc nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết ông từng “vui buồn, đau khổ theo nhịp bóng lăn”. Mọi người vẫn đặt ra câu hỏi với nhà báo Hồ Quang Lợi, đó là công việc hiện tại của ông rất bận nhưng vẫn viết được báo và sách. Thế ngoài ra, Hồ Quang Lợi có niềm đam mê gì khác không? Đến đây, nhà báo Hồ Quang Lợi “bật mí”: Tôi có rất nhiều niềm đam mê mà tôi kể ra sự đam mê này sẽ khiến mọi người đặt ra câu hỏi “làm sao có thể như thế được?”.
Tác giả “Thế sự và mắt nhìn” chia sẻ, có những đêm ông thức trắng để viết báo nhưng cũng có những đêm Hồ Quang Lợi cũng không ngủ để xem bóng đá, tennis… Cũng có khi ông xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ở mọi giải và cũng vui buồn, đau khổ theo nhịp bóng lăn. Nhà báo Hồ Quang Lợi vui vẻ nói “Bên cạnh đam mê cầm bút, thật sự là tôi rất thích chơi bóng đá.
Tôi thích bóng đá đến mức đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội… và nhiều đồng chí lãnh đạo khác cứ khuyên tôi rằng “thôi, tuổi này không chơi được bóng đá nữa đâu”. Sở dĩ có điều này là bởi, từ lúc trẻ đến hiện nay nhà báo Hồ Quang Lợi “có 4 lần vào viện thì cả 4 lần đều do… bóng đá hết”.
“Bên cạnh tính chân thực thì báo chí của chúng ta – những người cầm bút hiện nay cần nêu cao hơn nữa tính nhân văn trong bài viết, trong từng câu chữ của mình vì một lời chúng ta nói ra, viết ra tác động đến hàng vạn, hàng triệu người; nó có thể làm bình yên xã hội hoặc cũng làm đảo lộn xã hội. Điều đó chúng ta đã thấy ở nhiều nơi trên thế giới và ngay cả trong đất nước chúng ta” – nhà báo Hồ Quang Lợi. |
Hoa Quỳnh