Những bước chân không mỏi
16:58 | 14/08/2015
Khi sương đêm chưa tan mà người người đã ra nương, khi sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường…”. Những câu hát ấy đã nằm lòng biết bao thế hệ những người làm trong ngành Ngân hàng. Bởi nó đã dựng nên một hình tượng rất đẹp và chuẩn xác về nỗi nhọc nhằn, cũng như nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ tín dụng vùng cao, đưa đồng vốn gieo mầm no ấm đến từng bản làng xa xôi, trắc trở.
Và theo những ban mai ấy, luôn có phóng viên của tờ báo ngành - Thời báo Ngân hàng. Những con người trẻ tuổi, đầy khát vọng đó đã ghi dấu ấn của mình trên biết bao cung đường của Tổ quốc, để rồi đem tới cho bạn đọc các bài báo nồng nàn hơi thở của cuộc sống, của ngành Ngân hàng.
Ban Biên tập hoạch định nội dung các số báo |
Họ mang theo trong mình trái tim nhiệt huyết, lòng yêu nghề cháy bỏng, cùng ngòi bút sắc sảo để ghi nhận và phản ánh hiện thực, để trải nỗi lòng, sự đồng cảm của mình trên trang giấy. Mỗi vấn đề, sự kiện trong từng bài viết, là một trăn trở vì sự phát triển của tờ báo.
PV Kiều Vân (bìa phải) tác nghiệp tại Lào |
Và cứ thế, những bước chân ấy làm nên một chặng đường 25 năm qua của Thời báo Ngân hàng. Những bước chân ấy cũng đang và sẽ vững vàng trên chặng đường dài của ngày mai, với sức trẻ và tuổi thanh xuân tràn đầy nội lực.
Một số hình ảnh:
PV Thục Trinh tác nghiệp tại Hưng Yên |
PV Trần Hương (áo đỏ) tác nghiệp tại một doanh nghiệp |
PV Thời báo Ngân hàng tác nghiệp tại Lễ hội Tây Nguyên |
Đoàn PV TBNH đi thực tế tại Thủy điện Yaly |
PV ảnh Hoàng Giáp |