Hai cách dạy con

Với tâm lý lúc nào cũng sợ bố la mắng nên thằng bé ngày càng ít nói, kết quả học tập có phần sa sút hơn, suốt ngày chỉ biết ôm cặp đi học, khuôn mặt chẳng có vẻ tươi tỉnh, hồn nhiên như những đứa trẻ khác...
Hai cách dạy con
Ảnh minh họa

Vợ chồng anh Tuấn (Đông Anh, Hà Nội) đều giỏi làm kinh tế nên cuộc sống khá giả. Anh chị luôn kỳ vọng con trai duy nhất là bé Đạt thành đạt, giỏi giang, làm rạng rỡ cha mẹ. Chính vì thế, anh chị đầu tư cho con học thêm rất nhiều.

Anh Tuấn luôn muốn con phải giỏi nhất lớp nên hễ hôm nào bé Đạt được điểm 8, điểm 9 đều bị la mắng. Mỗi khi kiểm tra bài, thằng bé có chỗ nào chưa hiểu thì lập tức anh quát mắng rất nặng nề, nên thằng bé rất sợ, ít khi hỏi bài bố.

Sợ con ham chơi giao du với trẻ con trong xóm rồi nhiễm những thói xấu nên anh Tuấn cấm thằng bé đi chơi. Có lần thằng bé lén sang chơi cùng lũ trẻ trong xóm, anh đi làm về bắt gặp liền dùng roi quất con túi bụi, khiến thằng bé sợ mất vía.

Với tâm lý lúc nào cũng sợ bố la mắng nên thằng bé ngày càng ít nói, kết quả học tập có phần sa sút hơn, suốt ngày chỉ biết ôm cặp đi học, khuôn mặt chẳng có vẻ tươi tỉnh, hồn nhiên như những đứa trẻ khác...

Trong khi đó, vợ chồng anh Hà, ở gần nhà anh Tuấn cũng có đứa con trai trạc tuổi bé Đạt, nhưng bị bệnh từ nhỏ nên không được thông minh, lanh lợi như con anh Tuấn. Cũng vì sức khỏe yếu phải nghỉ học thường xuyên nên kết quả học tập rất kém, có lúc thằng bé tự ti, rụt rè, kể cả với bạn bè cùng lớp học.

Thương con nên vợ chồng anh Hà không bao giờ ép con trong việc học tập. Anh chị luôn tìm cách động viên, khích lệ con mỗi ngày. Thấy con bị điểm kém, anh chị dặn: “Lần sau ôn bài kỹ hơn con nhé!”. Khi con bị cô giáo mắng không thuộc bài, anh chị an ủi con: “Lần sau con hãy bình tĩnh hơn! Học từ từ, từng chút một thì chắc chắn con sẽ thuộc bài này như cháo luôn...!”. Để tạo niềm tin cho con, mỗi khi cháu được điểm cao, vợ chồng anh thường tặng cháu những món quà nho nhỏ.

Ngoài ra, anh chị còn tìm mua những cuốn sách hay viết về những trường hợp học sinh nhà nghèo học giỏi, những tấm gương trẻ khuyết tật vượt khó, những quyển sách về bí quyết học tập, bồi dưỡng tâm hồn dành tặng con, qua đó động viên con phấn đấu vươn lên.

Với sự quan tâm, ân cần động viên từng ngày của cha mẹ, thằng bé đã dần vượt qua những tự ti, mặc cảm và học tập ngày càng tiến bộ hơn. Đi họp phụ huynh, anh chị mừng muốn rơi nước mắt khi biết con đạt học sinh giỏi và nghe cô giáo khen con có kiến thức phong phú, có năng khiếu viết văn...

Thiết nghĩ, cha mẹ nào mà không yêu thương con, không muốn con mình là xuất sắc nhất. Thế nhưng, chính nhờ sự động viên, khích lệ con một cách nhẹ nhàng, vợ chồng anh Hà đã giúp đứa con vốn ốm yếu, chịu nhiều thiệt thòi có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu vươn lên. Trong khi đó, anh Tuấn lại tạo một áp lực tinh thần nặng nề cho con, khiến con lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi...

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/hai-cach-day-con-38133.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.