Người giải hạn cho cánh đồng khát
14:15 | 27/04/2016
Nghĩ là làm, ông Là đề xuất với chính quyền địa phương về ý tưởng làm con mương dẫn nước tưới tiêu cho nông dân. Được địa phương đồng ý và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ...
Ảnh minh họa |
Người dân xung quanh khu vực Khu phố 5, phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) rất quý ông Phan Là. Bởi ông Là tự bỏ tiền, bỏ công làm con mương, khai thông dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho toàn cánh đồng rộng lớn, sau khi hoàn thành xong hàng ngày ông Là vẫn miệt mài thăm con nước và nhặt rác trên mương. Sự cống hiến thầm lặng được người dân địa phương đặt cho cái tên thân mật“ông tư giải hạn”.
Xuất thân từ nông dân nên ông Là hiểu hơn ai hết những khó khăn vất vả người nông dân phải gánh chịu nhất là vào mùa hạn hán thiên tai xảy ra. Sau nhiều năm cống hiến trong quân đội, đang trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu, ông Là bắt đầu có thời gian dạo quanh những cánh đồng của người nông dân và nhận thấy đất sản xuất nhiều nhưng đa phần bị bỏ hoang, khó khăn lớn nhất của nông dân đó là nguồn nước tưới tiêu…Qua nhiều đêm trăn trở, cần làm một việc ý nghĩa để giúp cho nông dân vượt qua cái khó.
Nghĩ là làm, ông Là đề xuất với chính quyền địa phương về ý tưởng làm con mương dẫn nước tưới tiêu cho nông dân. Được địa phương đồng ý và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Bắt tay vào công việc, ông tự bỏ vốn thuê máy xúc đất để làm con mương.
Thấy được hiệu quả, các nông dân xung quanh tiếp tục góp vốn, góp công đào con mương. Đến nay, con mương có chiều dài trên 2km, rộng 7m, sâu hơn 2m đã hoàn thành và dẫn nguồn nước tưới tiêu về phục vụ cho hàng chục hộ nông dân trong vùng khó khăn.
Ông Phan Là chia sẻ, trước đây toàn bộ diện tích trên 50 ha của nông dân nơi đây chỉ trồng được 1 vụ, tưới bằng nước giếng khoan, còn những hộ không có giếng phải bỏ hoang. Tuy nhiên, mấy năm vừa qua do thời tiết hạn hán các giếng khoan không còn nước để tưới tiêu nên vào mùa nắng hạn bà con bỏ hoang.
Hơn 4 năm trước toàn bộ diện tích đất của gia đình anh Trương Minh Hiếu, Khu phố 5, phường Văn Hải không sản xuất được do không có nước tưới. Nhưng kể từ khi góp công, góp sức làm con mương dẫn nước về, gia đình anh mạnh dạn trồng cây nha đam, hàng tháng mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định. Với diện tích 3 sào bình quân mỗi tháng anh Hiếu thu nhập trừ chi phí lãi 15 triệu đồng. “Có nước ngọt về, trồng cây gì cũng dễ, cây phát triển tốt bán được giá cao”- anh Hiếu bộc bạch.
Cũng là nông dân có đất sản xuất trên cánh đồng này, anh Phan Văn Sen cho hay, trước đây đầu tư làm giếng nhưng vào mùa hạn thì giếng hoàn toàn không còn nước tưới. Giờ có nguồn nước từ con mương mang về nên không phải lo chạy ăn từng bữa, thu nhập từ việc trồng 2 sào nha đam, lãi 5 triệu đồng/sào/tháng, ngoài ra anh còn có thu nhập thêm từ 1 sào hoa màu.
Giờ đây, con mương dẫn nước tưới tiêu cho cánh đồng rộng lớn trên 50ha, với hàng chục hộ dân trong khu vực sản xuất. Cánh đồng hoang hóa ngày nào giờ chuyển sang màu xanh, với các loại cây như nha đam, nho, tỏi, hành lá… Nhiều hộ dân có thu nhập khá nhờ có con nương mang nước về tưới cho cánh đồng này.
Theo bà Trần Thị Hữu Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Văn Hải, ông Phan Là là một hội viên nông dân nổi trội, tích cực tham gia hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương, thường xuyên vận động các nông dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, nổi bật nhất đó là làm tuyến mương dẫn nước chống hạn, giúp hàng chục nông hộ dân tái sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng chết…
Minh Trung