Tháng 7: Tri ân những người Anh hùng đất Việt

Quảng Trị - mảnh đất hẹp nằm giữa miền Trung chưa đầy 5.000km2 là nơi yên nghỉ của gần 70 nghìn liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Miền Trung với những địa danh như Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị, Sông Thạch Hãn, Cầu Hiền Lương, Hang Tám Cô, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn... đã đi sâu vào ký ức của bao thế hệ bởi sự khốc liệt và tàn phá của chiến tranh không nơi đâu so sánh được. Thế nhưng, đất và người nơi đây vẫn hồi sinh một cách kỳ lạ trong bao nghĩa tình sâu nặng, trở thành miền tri ân hoài niệm...

Tháng 7: Tri ân những người Anh hùng đất Việt
Các đồng chí Lãnh đạo NHNN và NHCSXH dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Trong những ngày tháng 7 này, Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã vượt hàng trăm cây số đến các di tích lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, Hang Tám Cô, Truông Bồn... thắp những nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Từ Hà Nội theo Quốc lộ 1A đến với mảnh đất nghèo khó Quảng Trị, Đoàn đã chọn thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với những chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước để thực hiện chương trình tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Cảm động trước tấm lòng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH, ông Trần Lương Quang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh cho biết: “Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của NHCSXH gửi tới các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước. Mong rằng trong thời gian tới, NHCSXH tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân để đưa huyện Gio Linh phát triển lên tầm cao mới”.

Tiếp tục hành trình, đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên vùng đồi núi ở xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn anh hùng liệt sĩ. Hầu hết trong số họ đã chiến đấu anh dũng và ngã xuống trên tuyến đường huyền thoại Trường Sơn Đông - đường chiến lược huyết mạch để giải phóng miền Nam.

Tiếp tục hành trình tri ân, Đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nằm ở phía Tây TP Đông Hà. Đây là một trong hai nghĩa trang lớn nhất nước, là nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn anh hùng liệt sĩ hy sinh chủ yếu trên chiến trường Đường 9 - Nam Lào.

Rời Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Đoàn tham dự Lễ khánh thành Trại sáng tác điêu khắc đá Thành cổ Quảng Trị diễn ra tại Khu di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị do NHCSXH phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức. Trại sáng tác điêu khắc đá Thành cổ Quảng Trị có chủ đề “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” nhằm tôn vinh những chiến công của quân và dân ta trong trận chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972.

Trong số 60 tác phẩm tham gia, Trại sáng tác điêu khắc đã chọn được 22 tác phẩm của 22 tác giả ưu tú. Có rất nhiều tác giả là những nhà điêu khắc nổi tiếng trên toàn quốc. Mỗi người một ý tưởng nhưng qua các tác phẩm đều muốn muốn chuyển tải thông điệp về chiến tranh - hòa bình, sự sống - cái chết và bất tử - hồi sinh.

Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Khi Đoàn cán bộ NHCSXH vào dâng nén tâm hương và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các liệt sĩ, giọng đọc trầm vọng của một hướng dẫn viên vang lên từ phía sau câu thơ của nhà thơ - nhà báo - cựu chiến binh Lê Bá Dương khi tham gia trận chiến tại Quảng Trị:

“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi đôi mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”

Chia tay Quảng Trị mà trong lòng vẫn còn lưu luyến, Đoàn công tác của NHCSXH ra với miền “chang chang cồn cát nắng trưa” Quảng Bình và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Hang Tám Cô.

Sau đó, Đoàn tiếp tục hành trình dâng hương, tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Chiều ở Vũng Chùa trời rộng xanh ngắt, từng con sóng nhỏ yên bình vỗ nhẹ đuổi nhau vào bờ, nắng chiều tháng 7 tỏa rạng lên khu mộ vị tướng huyền thoại. Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn cán bộ NHCSXH đã thắp nén hương với tất cả lòng tôn kính.

Điểm đến tiếp theo trong hành trình tri ân là Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là một yết hầu quan trọng nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đúng vào giai đoạn này cách đây 48 năm, 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) tiểu đội Võ Thị Tần thuộc C552, Tổng đội TNXP 55 đã anh dũng hi sinh trong lúc đào lấp hố bom thông đường. Các chị đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình để dệt nên gấm vóc Việt Nam, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Tổ quốc sẽ mãi gọi các chị là những đóa hoa bất tử.

Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là Khu di tích lịch sử Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng, là đầu mối giao thông để vận chuyển quân lương, đạn dược từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Từ năm 1964 đến 1968, tuyến đường 15A này hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa, tàn phá 211 làng dọc tuyến đường, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh.

Trải qua hành trình dài với những ngày nắng nóng như thiêu như đốt nhưng Đoàn cán bộ NHCSXH dường như không mệt mỏi, trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên niềm tự hào về lịch sử anh hùng của đất nước. Và trên hết là tấm lòng, sự biết ơn cao cả đối với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/thang-7-tri-an-nhung-nguoi-anh-hung-dat-viet-51509.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.