Hành trình của những tấm lòng nhân ái
08:48 | 01/08/2016
Với văn phong đa dạng, vừa hóm hỉnh, pha chút ngây ngô đậm chất con trẻ, vừa trầm ngâm, già dặn đầy từng trải, Nguyễn Đình Tú đã mang đến cho các bạn nhỏ một câu chuyện cảm động, thấm đẫm tính nhân văn với tác phẩm mới nhất Chú bé đeo ba lô màu đỏ.
Nhắc đến cái tên Nguyễn Đình Tú, độc giả yêu thích văn học đương đại nhớ ngay tới hàng loạt tiểu thuyết đình đám như: Hồ sơ một tử tù, Nháp, Phiên bản, Hoang tâm, Xác phàm…
Là một cây bút táo bạo, đột phá trong sáng tác Nguyễn Đình Tú không ngần ngại khi đi sâu khai thác các đề tài gai góc và có phần nhạy cảm như: tội phạm, tình dục, nỗi đau hậu chiến. Để viết được những tác phẩm như vậy yêu cầu người viết phải có bản lĩnh, vốn sống và sự trải nghiệm sâu sắc. Và đôi khi sự gai góc, thâm trầm ấy trở thành nỗi ám ảnh đối với nhà văn.
Chú bé đeo ba lô màu đỏ là sáng tác mới nhất cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Đình Tú |
Nếu có một ngày Nguyễn Đình Tú nói rằng anh sẽ sáng tác cho thiếu nhi, chắc hẳn nhiều người sẽ hoài nghi? Và chính nhà văn cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sáng tác được cho thiếu nhi. Nhưng giữa văn chương và người nghệ sĩ luôn tồn tại những “mối lương duyên” không ngờ!
Và chính câu hỏi ngây thơ của cô con gái Nguyễn Đình Ngọc Linh: “Sao bố không viết sách cho con đọc?” và những lời động viên từ các bạn bè văn chương đã thôi thúc Nguyễn Đình Tú sáng tác cho thiếu nhi. Gần đây nhất, cuốn truyện dài thú vị Ba nàng lính ngự lâm ra đời. Tác phẩm này là món quà ý nghĩa mà nhà văn gốc Hải Phòng dành tặng cho con gái cũng như nhiều bạn đọc nhỏ tuổi.
Hè năm 2016, các “độc giả nhí” yêu quý sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Tú lại có dịp được tận hưởng một cuộc phiêu lưu thú vị và chan chứa tình yêu thương trong Chú bé đeo ba lô màu đỏ. Nguyễn Đình Tú đưa những người bạn nhỏ của mình ngược dòng thời gian về cuối những năm 1980. Tạm rời xa phố xá ồn ào, xa toàn nhà cao tầng san sát, xa điện thoại thông minh và Ipad, để đến với Thạch Biền - một thị trấn trung du hiền hòa.
Ở đó chúng ta sẽ được làm quen với Hưng, cậu bé có thân hình nhỏ nhắn và hơi nhút nhát. Từ bé, Hưng đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Ngay cả trong mơ, cậu bé luôn mong được gặp mẹ. Với Hưng, ký ức về mẹ chỉ vỏn vẹn trong bức hình đen trắng được đặt trong chiếc đồng hồ quả quýt mà bố luôn dặn cậu phải giữ gìn cẩn thận.
Theo lời bố, mẹ Hưng đang sống ở Sài Gòn, một ngày nào đó, mẹ sẽ về thăm cậu. Chú bé tội nghiệp luôn ấp ủ giấc mơ tươi đẹp ấy cho đến một ngày tai họa ập xuống…
Trên đường về Hà Nội thăm quê, chuyến đò chở hai bố con Hưng bị đắm. Hưng may mắn được ông Mật và cô Đào cứu sống. Cậu bé sống với hai cha con ông lão buôn đồ gốm tốt bụng từ đó. Nhưng tai họa tiếp tục ập xuống khi ông Mật mất, cô Đào bị đánh ghen phải bỏ đi biệt xứ.
Hưng chợt nhận ra chỗ dựa duy nhất còn lại với cậu trên cõi đời này chính là mẹ. Đi theo tiếng gọi của tình mẫu tử cậu bé quyết định lên đường với kỷ vật là chiếc ba lô màu đỏ và kỷ niệm về những năm tháng sống êm đềm ở Thạch Biền. Hưng chính là “chú bé đeo ba lô màu đỏ” đầy nghị lực đã vượt qua bao thử thách trên chặng đường dài từ Bắc vào Nam để tìm mẹ.
Trong suốt chuyến đi khó quên ấy, cậu bé đã gặp rất nhiều con người tốt bụng, giàu lòng nhân hậu như: ông Mật, cô Đào, chị Linh, anh Vũ, mẹ con cô Bỉnh… Họ chính là “ông Bụt” trong câu chuyện của Hưng, tiếp thêm cho chú bé niềm tin và hy vọng để vượt qua chặng đường gian nan trước mặt.
Với giọng văn đa dạng, nhiều màu sắc, Nguyễn Đình Tú đã “nhập vai” một cách ăn ý khi thể hiện tâm tư, tình cảm của một hệ thống nhân vật đa dạng của tiểu thuyết Chú bé đeo ba lô màu đỏ. Lần này, tác giả của “Hồ sơ một tử tù” đã mang đến một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu đích thực dành cho các bạn nhỏ.
Không cần đi tới tận cùng trái đất, lao mình vào trong sa mạc nóng bỏng hay rừng thẳm âm u, những cuộc thám hiểm nhỏ ở thị trấn Thạch Biền của Hưng và các bạn như: tìm kiếm chú Người Rừng, đột nhập vào nơi ở của các chuyên gia Liên Xô, hay phiêu lưu trên chuyến xe Bắc - Nam cũng sẽ khiến độc giả nhí không khỏi bất ngờ.
Trong chuyến đi ấy, Hưng đã thu được nhiều trải nghiệm thú vị mà từ bé đến giờ cậu chưa từng trải qua như: tập bơi, câu tôm, chèo thuyền thúng, ra đảo nhặt trứng chim. Kết thúc cuộc hành trình, Hưng bỗng thấy mình là một con người hoàn toàn khác: trưởng thành và tràn đầy tự tin.
Chú bé đeo ba lô màu đỏ là một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, nhưng độc giả trưởng thành cũng sẽ tìm kiếm cho mình nhiều bài học đáng suy ngẫm. Đó là giá trị của gia đình, lòng tốt và sự bao dung. Bởi đó là hành trang cần thiết cho tất cả mọi người trên đường đời dài rộng. Trên tất cả, Chú bé đeo ba lô màu đỏ không chỉ là cuộc hành trình tìm mẹ của cậu bé lên mười. Đó là hành trình của lòng hướng thiện và tinh thần nhân văn cao cả.
Bài và ảnh Quỳnh Anh