Danh ca Lệ Thu, Ánh Tuyết, Lê Uyên hội ngộ trong “Dạ khúc cho tình nhân”

Đêm 4/1/2017 sẽ diễn ra chương trình ca nhạc “Dạ khúc cho tình nhân” do công ty Đông Đô Show thực hiện tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là một bữa tiệc nhạc tình của ba tác giả Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương.

Ba nhạc sĩ nói trên là ba trong những gương mặt âm nhạc sáng giá của Sài Gòn một thưở. Nhạc tình của Phạm Duy mang nặng niềm trăn trở, của Trịnh Công Sơn thì day dứt, còn Lê Uyên Phương thì tràn đầy nỗi khát khao về tình yêu.

Danh ca Lệ Thu, Ánh Tuyết, Lê Uyên hội ngộ trong “Dạ khúc cho tình nhân”

Chương trình lần lượt giới thiệu từng chùm ca khúc của ba tác giả nối tiếp nhau. Khởi đầu là “Vũng lầy của chúng ta”, “Tình khúc cho em” và “Uống nước bên bờ suối”. Đây là những ca khúc được Lê Uyên Phương viết vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20 và được ấn hành trong tập ca khúc Lê Uyên Phương mang tên “Khi loài thú xa nhau”.

Âm nhạc Lê Uyên Phương nồng nàn, khắc khoải những băn khoăn thời cuộc và nhiều dấu vết nhạc cảm qua giọng hát Lê Uyên. Sau bao năm, sau bao giông gió cuộc đời, giờ đây vẫn là giọng hát Lê Uyên thể hiện những ca khúc này dưới vòm cổ kính của Nhà hát lớn Hà Nội, nơi kinh thành mà khi xưa Lê Uyên sinh ra ở phố cổ Hàng Bồ.

Một thời yêu nhau trong lo Âu khắc khoải đã hiện ra trong âm nhạc Lê Uyên Phương: "Ta sống trong vũng lầy- một ngày vùi dần còn vùi sầu; còn vùi sâu trong ngao ngán không dứt hết cơn - cơn ê chề...". Ở đấy, tuổi thanh xuân phải yêu nhau khi: "Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng".

Nối tiếp là ba ca khúc Phạm Duy "Dạ khúc", "mùa thu chết" và "nước mắt mùa thu". Những ca khúc này cũng được viết cùng thời với ba ca khúc trên của Lê Uyên Phương. "Mùa thu chết" đã từng là một tuyệt phẩm mà Phạm Duy phỏng theo Guillaume Apllinaire cũng rất nổi tiếng. "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo - Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi..." Nỗi trăn trở của Phạm Duy còn loang trong "Nước mắt mùa thu": "nước măt mùa thu khóc ai trong chiều - bóng cây trút lá nghĩa trong đìu hiu..." Một niềm trăn trở uể oải và mờ ảo một cái nhìn vô định. Ca khúc được Lệ Thu hát với tâm trạng mong manh, bất ổn.

Nối tiếp là bốn ca khúc Trịnh Công Sơn "Lặng lẽ nơi này","khúc âm buồn","người mẹ ô lý","ca dao mẹ". Từ "lặng lẽ lời này" được Trịnh Công Sơn viết vào cuối thập kỷ 80 khi đất nước đã thống nhất nhiều năm, ba bài sau đều được viết trong những năm khói lửa chiến tranh. Niềm day dứt của Trịnh Công Sơn đã thả vào giai điệu của ông trong "Khúc âm buồn", một màn sương khói ẩm ướt và giá lạnh: “Người nằm co như loài thú khi mùa đông về; người nằm yên không kêu than sương buốt da mình…

Chương trình đã khép lại với ca khúc mang tên cho cả đêm diễn là "Dạ khúc cho tình nhân" với "Bài ca hạnh ngộ" lần lượt do Lê Uyên , rồi Lê Uyên - Quang Thành song ca và cuối cùng là Lê Uyên, Ánh Tuyết, Quang Thành và nhóm bè với "Cho lần cuối" thật âm vang: "giờ này còn gần nhau - gần thắm thiết trong mối sầu - gần bối rối biến giời từ lòng đau..."

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/danh-ca-le-thu-anh-tuyet-le-uyen-hoi-ngo-trong-da-khuc-cho-tinh-nhan-57461.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.