Cuộc sống cần lắm những niềm cảm hứng
12:00 | 09/02/2017
Xã hội cần lắm những niềm cảm hứng, được gây dựng bằng nhiều hành động đẹp, ứng xử đẹp, đủ sức lan tỏa, làm lay động đến công chúng để từ đó truyền lan thêm cây đời tươi xanh, những hành xử thân ái...
Ảnh minh họa |
Vậy là những ngày nghỉ Tết qua đi, mỗi người lại xắn tay thực hiện công việc của mình. Xuân mới, mọi người đều cầu mong sự tốt lành, thuận lợi. Những lời chúc vang lên với cái cười nồng ấm. Nụ cười truyền cảm hứng cho sự gắn kết, hòa thuận, cho mối thâm giao được bền chặt. Nụ cười thân ái đánh thức và nuôi sống biết bao điều tốt đẹp con người dành cho nhau. Nụ cười làm tăng sự gần gũi, thân thiết và sản sinh niềm cảm hứng sống, sáng tạo, cống hiến.
Ngày nay, dù có nhiều tiến bộ về kinh tế, chất lượng sống, song ngay trong đời sống văn hóa tinh thần có quá nhiều biến động, thay đổi mà người ta thường nói đến là sự đảo lộn về các giá trị, nền tảng. Những lối ứng xử đẹp, nhân văn, sự nhân nghĩa bị phai nhạt, nhường chỗ cho thói ích kỷ, thực dụng; chủ nghĩa cá nhân, sự đua đòi, thích hưởng thụ… bùng nổ.
Quan niệm về cái đúng, cái sai, cái đẹp và chuẩn mực cũng có sự biến đổi đáng kể. Vậy nên, trong cuộc sống thường ngày có những người cha không biết dạy con thế nào cho phải. Dạy đúng với luân thường đạo lý thì con ra đời sẽ thiệt thòi, bởi nhiều người không hành xử như vậy, mà dạy khác với sự thật, trái luân thường đạo lý thì lương tâm không cho phép. Thật tiến thoái lưỡng nan.
Bởi thế xã hội cần lắm những niềm cảm hứng, được gây dựng bằng nhiều hành động đẹp, ứng xử đẹp, đủ sức lan tỏa, làm lay động đến công chúng để từ đó truyền lan thêm cây đời tươi xanh, những hành xử thân ái.
Không bài học về nhân nghĩa nào đẹp và đủ sức lan rộng bằng chính những nghĩa cử mà con người làm cho nhau. Từ một cô ca sĩ truyền cảm hứng cho người khuyết tật, đến những bạn trẻ đầy nhiệt huyết đến các vùng rừng núi xa xôi để tặng quà cho người nghèo, dạy học cho các em nhỏ. Chẳng có bài tuyên truyền bảo vệ môi trường nào hữu ích bằng việc chính các bạn trẻ xây dựng câu lạc bộ vệ sinh môi trường, nhặt rác xung quanh các bờ hồ.
Có những khi, việc làm lan truyền, nhân rộng niềm cảm hứng sống, tạo ra các nét đẹp đời thường chỉ là hành động đưa một người già qua đường, đỡ một người bị ngã, cho một người khát uống nước. Chúng ta đã cầu chúc cho người thân, bè bạn của mình một năm mới an khang thịnh vượng, cùng nhiều điều tốt đẹp khác. Hẳn là, hầu hết mỗi người đều nhận được lời chúc trong xuân ấm.
Và để những điều đó thật sự không chỉ đến với mỗi người, mà còn thật sự ẩn tàng trong mỗi tâm hồn người, đủ để gây dựng nên một cộng đồng tiến bộ, văn minh, nghĩ nhiều đến xã hội, cộng đồng thì cần đặt cho bản thân một trách nhiệm về chuyện nhận về những lời chúc. Tức là khi nhận về những lời chúc tốt đẹp, và nói ra những lời chúc tốt đẹp cho người khác thì cũng cần phải thực thi những nhiệm vụ là làm đẹp cuộc đời này.
Lúc này hay lúc khác, có thể sự bi quan về việc cái xấu được tuyên truyền, được làm lan rộng bởi một bộ phận người vì quyền lợi cá nhân. Những chuyện tình phụ, đổi thay, trộm cắp, cưỡng bức, tù tội, hở hang đã liên tục được tuyên truyền, để bức tranh màu xám cứ ám ảnh, làm tâm trí chúng ta nhiễu loạn. Niềm cảm hứng cần phải được tạo ra thêm, nhiều hơn nữa, để đẩy lùi bất công, cái xấu. Cây phúc và cây lương thiện cần được trồng rộng, chăm chút để đơm hoa kết trái.
Kìa muôn hoa đang khoe sắc. Cánh én cõng mùa xuân gieo xuống dòng đời. Và đời thắm xanh, dòng sông trở nên mềm mại trữ tình. Người nghệ sĩ càng dễ rung động trước vẻ đẹp và sự biến đổi của mùa xuân để làm nên những tác phẩm của mình. Đó là niềm cảm hứng sáng tạo và cống hiến.
Mỗi người đều có mùa xuân và phần tuổi trẻ của mình. Khi chúng ta góp phần làm cho đời đẹp hơn, thơm hơn và đáng sống hơn, chính là chúng ta đã kéo dài và làm tăng thêm vẻ đẹp cho tuổi xuân của mình. Nào cùng tạo cảm hứng cho nhau.
Nguyễn Văn Học