Nỗi đau sau những viên thuốc
13:00 | 06/09/2017
“Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế, phải rất nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân” - đó là chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, liên quan đến vụ việc Công ty VN Pharma đã có hành vi kinh doanh, buôn bán thuốc điều trị ung thư giả khiến dư luận, cộng đồng phẫn nộ.
Ảnh minh họa |
Mới đây, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Công ty VN Pharma buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan. Sự việc này nhận được sự chú ý bởi Công ty VN Pharma đã nhập 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg Caplet trị ung thư kém chất lượng (không phải thuốc giả) và ngay sau đó, Bộ Y tế đã không cho Công ty VN Pharma bán thuốc này ra thị trường, đồng thời báo cơ quan công an điều tra, xử lý.
Có rất nhiều điểm trong vụ án này làm dư luận dậy sóng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Thuốc chữa bệnh ung thư kém chất lượng lớn vì sao lại được cấp phép nhập khẩu? Với chức năng quản lý nhà nước về y tế, vì sao Bộ Y tế để “lọt” sự việc này (về sau mới được phát hiện)? Có hay không sự tiếp tay, “chia sẻ lợi ích, hoa hồng” của những cá nhân, đơn vị liên quan? Trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ phận chuyên trách của bộ này trong vụ việc Công ty VN Pharma đến đâu?...
Tuy nhiên, với rất nhiều người dân, họ đang mất dần niềm tin với một bộ phận ngành y. Hết sai sót, tai biến y khoa khiến người vô tội phải chết oan uổng, tình trạng “vòi vĩnh” của một số bác sĩ, y tá, nhân viên... tại bệnh viện thì nay lại là thuốc ung thư kém chất lượng. Những người bệnh, đặc biệt là những người mắc ung thư vốn đã sống trong cảnh “tiền hết, người chết” nay thêm hoang mang, lo lắng hơn bao giờ hết.
Người bệnh ung thư phải đối diện với cái chết từng ngày, từng tháng, từng đợt hóa trị - xạ trị. Số tiền bệnh nhân mắc ung thư bỏ ra để điều trị nhằm kéo dài sự sống là rất tốn kém, thậm chí “tán gia bại sản”. Vậy mà vẫn có người thản nhiên buôn bán thuốc điều trị ung thư giả. Đồng tiền họ kiếm được quả thật nhuốm máu và phản ánh nhân cách kém cỏi, đạo đức băng hoại...
Bởi vậy, trong sự việc này, chúng ta cần phải có những bản án nghiêm khắc cho những kẻ bất lương, mang dã tâm kiếm tiền từ nỗi đau tột cùng của người bệnh. Bên cạnh đó, như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Cần thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế.
Mặt khác đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm. Tinh thần là phải hết sức nghiêm minh và công khai”. Vâng, đó cũng là điều mà nhân dân đã, đang và sẽ chờ đợi trong sự việc nghiêm trọng này!
Hà Sơn