Thăm lại chiến trường xưa
10:16 | 17/05/2019
Vùng đất A Lưới nay đang thay da đổi thịt với đường sá khang trang, những công trình trường học, nhà cao tầng thi nhau mọc lên cùng với đó là sự xuất hiện của những tỷ phú vùng biên...
Trường Sơn là một dãy núi trùng điệp, chênh chếch từ Tây Bắc xuống Đông Nam dọc biên giới 3 nước Việt, Lào, Campuchia. Các nhà khoa học phân dãy Trường Sơn làm hai phần. Trường Sơn Bắc từ sông Xê Băng Hiên ngược lên đến vĩ độ 22, Trường Sơn Nam tính từ Lao Bảo ở vĩ tuyến 17 trở xuống cao nguyên Lâm Viên. Trường Sơn còn được coi là “nóc nhà bán đảo Đông Dương” bởi hệ thống núi kéo dài cao trên 1.000 mét, nhiều đỉnh còn cao trên 2.000 mét nên về mặt quân sự, đó là thế hiểm mà nếu ai ở trên đó, có thể giữ vai trò chiến lược khống chế cả Đông Dương. Nếu tính theo chiều dọc, dãy Trường Sơn chia làm hai bên Tây và Đông với hai phần khí hậu khác biệt rõ nét. 60 năm trước, Bộ Chính trị quyết định mở đường dọc theo dãy Trường Sơn là hoàn toàn sáng suốt và hợp lý.
Theo các tướng lĩnh trực tiếp tham gia mở đường Trường Sơn chia sẻ, suốt 16 năm (1959-1975), bộ đội Trường Sơn cùng quân, dân các chiến trường từng bước xây dựng Trường Sơn thành một lưới giao thông liên hoàn, vững chắc xuyên qua lãnh thổ 3 nước Việt Nam – Campuchia và Lào với 5 trục đường dọc, 21 trục đường ngang; 20.000km đường ôtô; 3.000km đường gùi thồ hàng bằng xe đạp, voi, ngựa và người; 500km đường sông; 1.445km đường ống xăng dầu.
Ảnh minh họa |
Chúng tôi về thăm lại đường Trường Sơn đúng lúc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đang tổ chức lễ công bố và trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho huyết mạch giao thông này tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Bình Phước. Tại huyện A Lưới, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Kô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy, Vân Kiều ai nấy như ngày hội, tập trung về quảng trường trung tâm huyện tham dự lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cùng với lễ bế mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, A Lưới - địa danh được xem là điểm nút của đường Trường Sơn với vô vàn cung, nhánh đường bộ cơ giới, đường vòng qua đất nước bạn Lào như Ngã ba đường 71 (xã Hồng Vân); Ngã ba đường 72 (xã Phú Vinh); Ngã ba đường 73 (xã Hương Phong); Ngã ba đường 74 (xã Hương Lâm và A Đớt); động Tiến Công (xã Hồng Kim); động Đông So (xã Hồng Bắc); địa đạo A Đon (xã Hồng Quảng). Nhằm chặn đứng tuyến chi viện chiến lược Bắc - Nam, Không lực Hoa Kỳ đã huy động hàng vạn tấn bom “dội” xuống vùng đất này.
Thế nhưng, kể từ sau ngày đất nước thống nhất, A Lưới hoang tàn do chiến tranh nay đã đổi khác với rừng cây xanh tốt bạt ngàn; nhà cửa, trường học... san sát nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc giúp đỡ giống cây trồng, định canh định cư nên giờ bà con đã tự lập hơn, biết chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. A Lưới còn xây dựng được hệ thống “đường xương cá” nối các xã với thị trấn huyện lỵ trên đường Hồ Chí Minh. Các công trình phúc lợi điện, đường, trường, trạm ngày càng xây dựng kiên cố và hoàn thiện. Bộ mặt A Lưới hôm nay đã khang trang hơn rất nhiều với con đường nhựa phẳng phiu chạy qua thị trấn kéo dài đến tận cửa khẩu A Đớt thông với nước bạn Lào. Cả thị trấn A Lưới là những ngôi nhà cao tầng san sát, xen cài bởi những vườn hoa có nguồn gốc từ các nước xứ lạnh khoe sắc.
Vùng đất A Lưới nay đang thay da đổi thịt với đường sá khang trang, những công trình trường học, nhà cao tầng thi nhau mọc lên cùng với đó là sự xuất hiện của những tỷ phú vùng biên...
Hoàng Anh