Đánh bạc công khai đầy đường làng, ngõ phố
Trong những ngày đầu xuân năm mới, đi chúc Tết du xuân ở nội cũng như ngoại thành Hà Nội, ở đâu tôi cũng bắt gặp khá nhiều các “sới bạc” sát phạt nhau được tổ chức rất công khai ngay tại những nơi công cộng, đó là đường làng, ngõ phố...
Những kiểu chơi cờ bạc này luôn thu hút rất đông người chơi |
Hình thức chơi cờ bạc tại những sới bạc công cộng này gồm khá nhiều kiểu, từ trò xóc đĩa; xóc ống: tôm, cua, nai, bầu... cho tới các trò bài lá tú lơ khơ khác. Những sới bạc này luôn thu hút rất đông người chơi. Các đối tượng tham gia thôi thì đủ cả, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đàn ông và đông đúc nhất vẫn là các em lứa tuổi học sinh, sinh viên, thanh niên trai tráng.
Những hội cờ bạc này chơi với mức tiền sát phạt nhau nhỏ có và lớn cũng có. Nhưng có điều tôi thấy hơi lạ là, việc đánh bạc được tổ chức công khai, lại diễn ra ở nơi công cộng mà không thấy bóng dáng những người có thẩm quyền của cơ quan chức năng can thiệp gì cả?
Hôm mồng 2 đi chúc Tết bên nhà bà con tại một xã thuộc huyện ngoại thành Đông Anh, Hà Nội. Thấy một sới bạc túm tụm khoảng gần 20 người chơi trò xóc ống: tôm, cua, nai, bầu... tôi thử ghé xem một lát thì thấy họ chơi rất xôm. Cậu bé con nhà Dì tôi cũng đang say sưa đặt tiền chơi bạc.
Thấy tôi nhìn, cậu bé vội bảo: “Mấy ngày Tết cháu được chơi thoải mái vì bố mẹ không cấm! Với lại, những đứa bạn cháu cũng được chơi mà...”.
Vâng, nếu quả là đúng như lời đứa trẻ nói thì vợ chồng nhà Dì quả là sai sót lớn khi để con cái còn nhỏ như vậy chơi cờ bạc mà không cấm đoán can ngăn! Cờ bạc là phải tuyệt đối không cho trẻ sa đà vào, ngay cả những ngày Tết cũng không được “phá lệ”.
Khi tới nhà Dì, tôi góp ý với vợ chồng Dì thì Dì nói: “Biết là cờ bạc nguy hiểm nhưng ở cái làng, cái xã này những ngày Tết hầu như ai ai chẳng cờ bạc. Các hội bạc tràn lan từ nhà ra ngõ nên có muốn cấm đoán cũng khó lắm, đành phá lệ cho bọn trẻ nó chơi hết mấy đồng tiền lì xì thì thôi...”.
Qua trò chuyện với vợ chồng nhà Dì, tôi được biết, không chỉ các gia đình “phá lệ” cho con cái chơi cờ bạc thả cửa mà dường như chính quyền các địa phương cũng “bận” Tết hay sao mà không thấy có chuyện bắt bớ, dẹp bỏ các sới bạc, nhất là các sới bạc ở nơi công cộng.
Thực trạng “thả lỏng” này không chỉ có ở các vùng nông thôn, mà tại nhiều khu vực trong thành phố, chuyện dân tụ tập chơi cờ bạc sát phạt nhau công khai ngoài hè đường, lề phố mấy ngày Tết cũng đâu có mấy chỗ bị bắt?
Để mỗi Tết đến xuân về không còn diễn ra cảnh các sới bạc công khai sát phạt nhau từ trong nhà ra đường phố và để cho những lớp người trẻ không bị “đầu độc”, “ngấm” bởi những trò cờ bạc cực kỳ nguy hiểm, thì chính quyền mỗi địa phương, từ thành phố tới tất cả các vùng miền xa xôi hẻo lánh cần phải kiên quyết, cứng rắn, triệt để trong việc trấn an dẹp bỏ vấn nạn này.
Cờ bạc với bất kỳ hình thức nào, ở đâu, vào thời điểm nào cũng đều là phạm pháp thì không có lý do gì lại để cho loại hình tệ nạn này tung hoành trong dịp Tết...