“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào vùng lũ
Khởi động “Chiến dịch Quang Trung”
Các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện chưa thể hoạt động trở lại. Trong đó, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) nơi “rốn lũ” của địa phương, đã ghi nhận 96 căn nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm nhà hư hỏng, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn tấn lương thực, đàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Mảnh đất vốn yên bình bỗng trở nên xơ xác sau những ngày mưa lũ liên tiếp. Bà Lê Thị Hiền, một hộ dân ở địa phương mất sạch nhà cửa sau cơn lũ chia sẻ: “Nhà cửa mất hết, gia đình tôi chỉ kịp chạy lũ trong tuyệt vọng. Bây giờ làm lại một ngôi nhà chắc chắn sẽ rất khó khăn…”. Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân nơi đây, những người đang loay hoay giữa bùn đất và đổ nát, không biết Tết này có còn một mái nhà đủ vững để đón Xuân.
Ngay sau khi nước rút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại Đắk Lắk, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả. Tại xã Hòa Thịnh, Thủ tướng biểu dương lực lượng Quân khu 5 và các lực lượng vũ trang đã kịp thời hỗ trợ chính quyền và người dân, đồng thời nhấn mạnh rằng dựng lại nhà cửa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trước yêu cầu bức bách về chỗ ở của hàng nghìn hộ dân, Thủ tướng yêu cầu phát động “Chiến dịch Quang Trung” - một chiến dịch mang tinh thần thần tốc, táo bạo, quyết liệt, với mục tiêu dựng lại toàn bộ những ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn trong thời gian rất ngắn.
Theo đó, từ nay đến chậm nhất 31/1/2026, toàn bộ các căn nhà bị sập đổ hoàn toàn phải được xây dựng xong; trước ngày 31/12/2025 phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà bị hư hỏng nặng và trước ngày 10/12/2025, tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng phải ổn định được cuộc sống. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể số lượng nhà cần xây mới và sửa chữa, tổng hợp kinh phí để hỗ trợ người dân... Những chỉ đạo khẩn trương ấy đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: người dân vùng lũ sẽ không bị bỏ lại phía sau, và Nhà nước ở ngay bên cạnh họ trong thời khắc khó khăn nhất.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp người dân ở Gia Lai dọn dẹp môi trường sau mưa lũ |
Dựng nhà bằng cả trái tim người lính
Trên địa bàn Quân khu 5, mưa lũ đã khiến hàng nghìn căn nhà tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa… bị sập đổ, hư hỏng nặng. Để hỗ trợ người dân kịp thời, Quân khu 5 đảm nhận xây dựng 100 căn nhà, với kinh phí tối thiểu 170 triệu đồng mỗi căn, huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Bộ Quốc phòng cũng tăng cường lực lượng từ Quân đoàn 34, Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 377, Lữ đoàn Đặc công 198, Lữ đoàn Đặc công 5, Lữ đoàn Công binh 293… cùng vào cuộc để dựng lại nhà cho bà con.
Để triển khai nhiệm vụ, Quân khu 5 đã thành lập 100 đội xây dựng, mỗi đội từ 12 đến15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 - 4 thợ xây tay nghề cao. Các đội sẽ xuống tận từng hộ dân khảo sát, lập danh sách hỗ trợ, phối hợp với chính quyền cơ sở để đảm bảo tiến độ. Mục tiêu là tất cả phải khởi công đồng loạt từ ngày 1/12 và bàn giao nhà trước ngày 31/1/2026 để người dân kịp đón Tết trong mái ấm mới.
Đại tá Lê Sỹ Hùng, Chính ủy Sư đoàn 2 (Quân khu 5) chia sẻ: “Xây nhà cho đồng đội và bà con không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình được ổn định cuộc sống; đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ sư đoàn trong lòng nhân dân”. Trong khi đó, để bảo đảm chất lượng các công trình, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị phải thi công khoa học, chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuyệt đối không để một gia đình nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn.
“Chiến dịch Quang Trung” đang được triển khai đồng loạt ở miền Trung - Tây Nguyên, với tinh thần tiết kiệm, nhanh, đẹp và bền. Từng viên gạch, từng thanh sắt được dựng lên không chỉ bằng sức lực mà còn bằng tấm lòng của những người lính. Mái nhà mới không chỉ che nắng mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi ủ ấm hy vọng sau những ngày tháng đầy mất mát sau thiên tai.
Tin liên quan
Tin khác
Tiền giấy phát hành giai đoạn 1875-1923: Phát hành kỳ 4 (1903 -1907)
Hà Nội ban hành phương pháp đánh giá mức độ hài lòng với cơ quan hành chính
Nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm xây dựng, phòng cháy chữa cháy
Hà Nội triển khai kế hoạch tổng lực giải quyết úng ngập đô thị
Tìm kiếm giải pháp UAV “Made in Vietnam” cho Công nghiệp 4.0
ADB công bố các khoản tài trợ khẩn cấp để khắc phục thiệt hại lũ lụt
Lũ trên sông Cái đang lên nhanh, cảnh báo ngập lụt tại Khánh Hòa
Hướng đi mới cho công nghiệp văn hóa
Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng chung tay vì miền Trung, Tây Nguyên



