Để các em học sinh vùng cao có một mùa đông không lạnh
Khi TP. Đà Nẵng vẫn còn yên giấc trong buổi sớm tinh mơ, lúc kim đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng ngày 15/1/2026, những cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng đã lặng lẽ có mặt tại trụ sở cơ quan, chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt. Đó là hành trình hơn 150km vượt núi rừng, băng qua những cung đường quanh co, hiểm trở để mang hơi ấm yêu thương đến với các em học sinh vùng cao, vùng biên giới xã Đắc Pring – nơi giáp ranh với nước bạn Lào.
![]() |
| Giám đốc NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung phát biểu tại buổi trao quà |
Chặng đường không dài về khoảng cách, nhưng phải mất hơn 7 giờ đồng hồ di chuyển, đặc biệt là đoạn Quốc lộ 14D từ ngã ba Bến Giằng lên cửa khẩu Đắc Ốc. Trên xe, hành trang mang theo không chỉ là những chiếc áo ấm mới tinh, những phần quà nhu yếu phẩm dành tặng thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring, mà còn là tình cảm chân thành, sự sẻ chia ấm áp của tập thể người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Đà Nẵng.
![]() |
| Các lãnh đạo NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng trao quà Tết đại diện Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring |
Trong cái se lạnh của mùa đông vùng cao, khoảnh khắc được tận tay khoác lên vai các em học sinh những chiếc áo ấm mới khiến nhiều thành viên trong đoàn không giấu được xúc động. Những chiếc áo không chỉ giúp xua đi cái rét buốt của núi rừng, mà còn mang theo hơi ấm của yêu thương, của tình người, của sự quan tâm gửi gắm từ miền xuôi đến với những mầm non nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.
![]() |
| Lãnh đạo NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng trao biểu trưng chương trình áo ấm cho đại diện Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring |
Phát biểu tại buổi trao quà, Giám đốc NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng – ông Đoàn Ngọc Chung chia sẻ đầy chân thành: Chúng tôi biết rằng, ở những vùng cao, vùng xa như Đắc Pring, các em nhỏ vẫn còn rất nhiều thiếu thốn, nhất là khi mùa đông về. Cái lạnh không chỉ khiến cuộc sống thêm vất vả mà còn ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Những chiếc áo ấm hôm nay tuy nhỏ bé, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại sự ấm áp, để các em cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương, được quan tâm và có thêm động lực đến trường mỗi ngày.
![]() |
| Các anh chị lãnh đạo NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng tận tay trao những chiếc áo ấm cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring |
575 chiếc áo ấm được trao đi trong chương trình lần này là kết tinh của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là tấm lòng sẻ chia của cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Đà Nẵng với mong muốn giản dị: các em học sinh vùng cao có một mùa đông ấm áp hơn, một tuổi thơ bớt nhọc nhằn hơn.
Những lời động viên nhẹ nhàng cũng được gửi gắm đến các em: hãy chăm ngoan, cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi; mai này lớn lên góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Những chiếc áo ấm hôm nay sẽ là người bạn đồng hành, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường tri thức.
![]() |
| Những chiếc áo ấm tấm lòng sẻ chia của cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH TP. Đà Nẵng với mong muốn giản dị: các em học sinh vùng cao có một mùa đông ấm áp hơn. |
Thay mặt lãnh đạo chi nhánh, ông Đoàn Ngọc Chung cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo nhà trường đã tạo điều kiện để đoàn công tác được sẻ chia phần nào yêu thương, mang những món quà ý nghĩa đến với các em học sinh.
![]() |
| Thầy giáo Vương Đăng Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring phát biểu tại buổi trao quà. |
Đón nhận tình cảm ấy, thầy giáo Vương Đăng Khanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Đây là hoạt động rất thiết thực và nhân văn, không chỉ giúp các em giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh giá vùng cao, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em thêm quyết tâm vượt khó, chăm chỉ học tập và rèn luyện, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Cảm ơn Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng đã dành những tình cảm cho thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring.
![]() |
| Đoàn công tác NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng chụp hình lưu niệm cùng thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Đắc Pring |
Chuyến đi khép lại khi chiều buông trên núi rừng Đắc Pring, nhưng hơi ấm của những chiếc áo mới, của những tấm lòng sẻ chia vẫn còn đọng lại. Đó không chỉ là hơi ấm của mùa đông, mà còn là hơi ấm của tình người – thứ sưởi ấm lâu bền nhất trên hành trình gieo mầm hy vọng cho tương lai.
![]() |
| Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng, Nguyễn Dương Quang trao quà chương trình "Xuân yêu thương" cho bà còn xã vùng cao Phước Thành (Đà Nẵng) |
Trước đó, sáng 14/1/2026, NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng cùng tham gia cùng Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Chi hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Quan Thế Âm và Tổng Công ty Xây dựng số 1 tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” tặng quà cho người dân xã Phước Thành. Tại chương trình, các đơn vị trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân xã vùng cao Phước Thành bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tin liên quan
Tin khác
Tăng lương, thưởng tháng 13, vì sao vẫn “đỏ mắt” tìm người giúp việc?
Chi tiết phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Chiến dịch Quang Trung - Thắp sáng niềm tin cho đồng bào vùng bão lũ
Thiên đường mây Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026
Ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử"
[Infographic] 5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
Văn hóa công sở - “thước đo cảm xúc” của nền hành chính
Đổi mới khoán chỉ tiêu - điểm sáng thi đua tại Agribank Hà Tĩnh II
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026









