Một thời sống đẹp
Cuộc gặp mặt thân mật hàng năm của Ban liên lạc cán bộ ngân hàng đi B năm 1968 (B68), khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa tổ chức tại Quảng Ngãi đã để lại những dấu ấn đẹp. Họ - những cán bộ ngân hàng một thời vượt bao suối sâu, đèo cao, chống chọi với mưa bom, bão đạn ác liệt của kẻ thù... Nhiều người đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Người bị địch bắt, tù đày vẫn một lòng kiên trung với cách mạng... Những đóng góp của đội ngũ cán bộ ngân hàng B68 góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc tổng tiến công nổi dậy lịch sử mùa xuân 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều cán bộ ngân hàng B68 vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức cho quá trình xây dựng, phát triển ngành Ngân hàng ngày càng lớn mạnh; tấm gương sáng cho lớp lớp cán bộ noi theo.
* * *
Ảnh: BĐT
Một hội thảo của những người đã từng tham gia Phong trào đấu tranh yêu nước của Thanh niên - Sinh viên - Học sinh - Trí thức - Văn nghệ sĩ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 có thể là độc nhất vô nhị vừa diễn ra tại Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Độc nhất bởi lẽ có đại biểu đã 100 tuổi, có đại biểu đã có bề dày “thành tích” không biết bao nhiêu năm tù cùng án tử hình, trên thân hình còn mang đầy thương tích của một thời mà họ gọi là “Sống đẹp”. Một cuộc hội thảo mà nói như nhà giáo Lê Công Cơ “mỗi đại biểu tham dự là một bản tham luận sống”. Những trí thức và sinh viên học sinh của phong trào đô thị, những người đã kiến tạo nên một lịch sử đấu tranh trong máu lửa và đầy gian khổ trong nhà tù, trên đường phố và trong các giảng đường. Một chiến trường không có vũ khí, nhưng nhà tù và cái chết luôn chờ chực. “Những người luôn đi đầu, xả thân cho một đất nước thanh bình, thống nhất, muốn tự do cho đất nước và tự do cho mỗi con người, cho một xã hội nhiều tình người và sống như những con người đầy đủ những “quyền” mà chúng ta từng đổ máu để đòi hỏi, để giành lại từ trong tay ngoại bang” - Nhà báo Nguyễn Công Khế nhấn mạnh.
* * *
Trong những lần tiếp xúc với các đại biểu cả 2 cuộc gặp mặt, tôi đã nghe không ít tiếng thở dài của họ. “Hàng ngày đọc báo thấy có quá nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng. Nghĩ mà chua xót”. Nhà giáo Lê Công Cơ đã cắt nghĩa một phần cho những hiện tượng trên là do chúng ta đã và đang xem nhẹ vấn đề giáo dục nhân văn trong nhà trường. Mà Trường Đại học Duy Tân do ông làm Hiệu trưởng đang hướng tới việc đào tạo sinh viên trên nền tảng của khoa học xã hội nhân văn. Ông cũng là người tâm huyết khi đứng ra tổ chức cuộc hội thảo mà ông gọi rằng “Đây là cuộc gặp mặt của những người đã có một thời sống đẹp”. Tôi lại chợt nhớ về lời tâm sự của cô Lưu Thị Ái Liên, Trưởng Ban liên lạc B68 miền Trung - Tây Nguyên: “Cuộc gặp gỡ ngoài mục đích ôn lại truyền thống lịch sử của cán bộ ngân hàng trong những năm gian khó cũng là dịp để gửi lời nhắc nhở đến thế hệ trẻ giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ ngân hàng”.
Nguyên Vinh