Phụ huynh chật vật khi con nghỉ học vì thời tiết
Phụ huynh phải xoay đủ mọi cách
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 23/1, Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài 5 ngày, nhiệt độ vùng đồng bằng có nơi xuống 6 độ C, miền núi dưới 5 độ, khu vực núi cao dưới 0 độ C và xuất hiện băng, tuyết. Ngày 25-27/1, khu vực Hà Nội lạnh 6 – 8 độ C.
Trước tình hình này, Bộ GD ĐT và Sở GD ĐT các địa phương đều đã có công văn chỉ đạo việc chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét. Trong đó quy định: căn cứ vào Bản tin dự báo thời tiết trên VTV1 lúc 6h15, các trường chủ động cho trẻ mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; bậc THCS là từ 7 độ C trở xuống.
Tuy nhiên, đây là câu chuyện “dở khóc dở cười” của không ít các bậc phụ huynh, khi các con được nghỉ học ở nhà “tránh rét” mà bố mẹ lại không được phép “vắng mặt” tại nơi làm việc. Câu chuyện này diễn ra ở khá nhiều gia đình, thậm chí nhiều gia đình còn xảy ra tranh cãi do không sắp xếp được ai nghỉ làm để ở nhà trông con.
Nhiều phụ huynh đành phải chọn giải pháp là nhờ ông, bà đến trông nom cháu, đưa đi gửi nhà người quen, hay đưa con đến nơi làm việc, thậm chí thuê dịch vụ trông trẻ tại nhà…
Nhiệt độ dưới 10 độ C, trẻ tiểu học và mầm non được nghỉ, nhưng cha mẹ lại lo lắng vì không biết gửi ở đâu |
Như trường hợp anh Nguyễn Trần Hoàng (Hoàng Mai – Hà Nội) đã phải tức tốc gọi điện cho bà nội ở Thanh Hóa lên trông giúp 2 bé 5 tuổi và 8 tuổi trong vài ngày. Anh Hoàng cho biết, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là gia đình anh đưa cả hai con về quê ăn Tết, thế mà vẫn phải gọi bà lên. Cực chẳng đã, biết là làm khổ bà nội nhưng không còn cách nào khác.
Trong khi đó, anh Hoàng Sơn – nhân viên tại một cơ quan truyền thông, sáng ngày 25/1 – cao điểm của đợt rét đậm, rét hại, vì không nhờ được ai trông con nên anh phải chọn cách đưa con gái Nguyễn Lam Giang – học lớp 1 đến cơ quan làm việc. Đến cơ quan, bố vẫn phải tập trung làm việc nên bé Lam cả ngày phải ngồi máy tính chơi trò chơi… đợi bố làm việc xong đưa về nhà
Còn trường hợp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1978, ở Ba Đình, Hà Nội) có con đang theo học tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đã không còn sự lựa chọn nào khác là để 2 đứa trẻ ở nhà tự trông nhau.
Chị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Do tính chất công việc, ngày đầu tuần lại họp hành nhiều nên buộc lòng phải đứa lớn ở nhà tự trông nom đứa bé, thương chúng lắm!”.
Cách “đối phó” trời rét của Bộ Giáo dục là không hợp lý
Trước nghịch lý giữa quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe và thực tế bố mẹ không thể nghỉ làm để ở nhà trông con, chị Nguyễn Vũ Tâm Hương (Long Biên, Hà Nội) cho rằng, quyết định của Bộ GD là không hợp lý vì có những gia đình là nông dân, công nhân lao động, họ không thể không đi làm được, gửi con ở các trường tư thục thì không đủ kinh phí, trong khi để chúng ở nhà thì không ai trông nom.
Chị Hương cũng cho rằng: “Bộ Giáo dục cần có giải pháp mang tính lâu dài thay vì cho học sinh nghỉ học vài ngày mang tính “đối phó” như thế này,
Chị Thanh Tâm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: "Việc chỉ đưa ra quy định dưới 10 độ C thì học sinh được nghỉ học là quá cứng nhắc và máy móc. Giả sử như hôm nay, nhiệt độ chỉ thấp hơn mức quy định có 0,1 độ C, nếu căn cứ vào quy định của Sở thì trường sẽ phải cho nghỉ học. Như thế là rất bất hợp lý. Nên chăng có quy định kèm theo rõ ràng hơn, ví dụ: dưới 10 độ kèm theo mưa, buốt giá... Còn nếu dưới 10 độ nhưng trời vẫn nắng, khoảng cách nhiệt độ trong ngày có nhiều chênh lệch, cao nhất mà lên đến 18-20 độ mà nghỉ thì rất vô lí”.
Đồng tình với ý kiến của chị Thanh Tâm, chị Nguyễn Ngọc Ninh cho rằng thay vì đưa ra quy định dưới 10 độ C trẻ được nghỉ học thì Sở nên điều chỉnh thời gian vào học muộn hơn, 8h hoặc 8h30 vì thời điểm này thời tiết cũng đã ấm hơn so với sáng sớm. Còn nếu Sở vẫn giữ nguyên quan điểm thì nên phối hợp với các bộ ngành khác để xây dựng thành chính sách: Học sinh tiểu học được nghỉ học thì bố mẹ cũng được nghỉ làm. Vì trẻ được nghỉ mà bố mẹ không được nghỉ để trông con là bất hợp lý.
Còn phụ huynh Trần Thủy thì đưa ra ý kiến thông cảm với nhà trường và giáo viên: “Mình mong Sở GD&ĐT có những điều chỉnh khác mà không nhất thiết phải nghỉ học vì trên thực tế, không chỉ phụ huynh khổ mà giáo viên vẫn phải làm việc chứ không được nghỉ, vừa mất thời gian vừa tăng áp lực lên cho giáo viên khi phải bố trí dạy bù”…