Ác vì… vàng
Hiện nay, tình hình tội phạm ở nước ta đang có những diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội ngày một “đa dạng” và ngày càng liều lĩnh, manh động hơn, bộc lộ tính chất côn đồ, dã man.
Ảnh minh họa
Trong đó đang nổi lên các vụ cướp tiệm vàng táo tợn không kém với vụ “Lê Văn Luyện” năm xưa đã diễn ra thời gian qua như trong phim. Sự hung hãn của một số đối tượng khiến không ít chủ tiệm vàng trên cả nước phải lo ngại.
Đầu tháng 6/2013, đối tượng Bùi Văn An, sinh năm 1982 quê Bắc Giang sau nhiều lần “tiền trạm” tiệm vàng Hạnh Thúy (tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định mang 2 khẩu súng đến đây để “mua vàng”.
Khi hành vi cướp đoạt của An bại lộ, người dân đã dùng gạch đá “tấn công” đối tượng, nhưng An đã không ngần ngại rút súng bắn trả những ai đang cố tình ngăn chặn hành vi của y. Anh Vũ Ngọc Đức – một người dân “chiến đấu” với tên An đã trúng đạn và bị thương ở cánh tay. Nhưng nhiều người dân đã kết hợp với lực lượng công an địa phương tóm gọn tên An ngay sau đó.
Đây được xem là vụ cướp tiệm vàng thể hiện sự liều lĩnh, manh động của đối tượng bởi nó diễn ra giữa ban ngày, ở khu dân cư đông đúc, gần trụ sở công an địa phương.
Nghiêm trọng hơn, vào tháng 6/2012, các đối tượng cướp vàng còn “kích hoạt” quả mìn tự chế từ xa tại tiệm vàng Hoàng Tín (Hà Nội) đe dọa tính mạng của nhiều người, làm hư hại tài sản của các hộ kinh doanh bên cạnh.
Trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được “ổ nhóm” thực hiện vụ nổ kinh hoàng trên. 4 đối tượng có độ tuổi từ 21 đến 26 đã phải đứng trước vành móng ngựa với tội giết người; cướp tài sản; hủy hoại tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Gần đây nhất, cuối tháng 7/2013, tại cửa hàng vàng bạc Long Tuyết (tỉnh Nam Định) 2 đối tượng một nam, một nữ cũng đã cướp vàng… giữa ban ngày. Công an huyện và quần chúng nhân dân đã truy đuổi, bắt gọn 2 đối tượng có tên Nguyễn Văn Công (20 tuổi) và Đoàn Thị Lan (21 tuổi) cùng ở tỉnh Nam Định. Khám xét người và phương tiện của 2 đối tượng này, nhà chức trách thu được 1 dây chuyền vàng có trọng lượng 5 chỉ mà các đối tượng vừa cướp.
Trước sự “quan tâm thái quá” của “sát thủ máu lạnh”, nhiều tiệm vàng hiện nay đã thật sự biết cảnh giác. Họ tăng cường lực lượng bảo vệ, gắn camera nhiều phía, yêu cầu khách hàng mua sản phẩm nếu đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen, khẩu trang… phải tháo bỏ mới thực hiện giao dịch…
Đây được xem là cách phòng tránh cần thiết những rủi ro của nhiều tiệm vàng trước tình hình “vàng tặc” lộng hành như hiện nay, góp phần với cơ quan công an triệt phá loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong xã hội!
Trần Quỳnh Hoa