Cảnh giác với bạn trên mạng
Ảnh minh họa |
Sau đó, một hôm N. cùng rủ em gái đi xe mô tô Yamaha, hiệu Sirius, mang BKS 78F1-04089 đến phòng trọ của Nguyễn Văn Phát. Tại đây, chị N. đã đưa chiếc xe máy này cho Phát để đi chợ mua đồ nấu ăn. Trên đường đi chợ về, thấy xe gần hết xăng nên Phát đã ghé một cây xăng để đổ xăng.
Trong lúc đổ xăng, Nguyễn Văn Phát thấy dưới yên xe có giấy đăng ký mô tô nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Nghĩ là làm, thay vì đưa xe về phòng nơi có chị em N. đang ngồi chờ, Phát lại dông thẳng xe lên một tiệm cầm đồ ở phường 7, TP. Tuy Hòa và thế chấp lấy số tiền 7,5 triệu đồng. Sau khi có tiền Phát liền bắt xe khách đi thẳng vào TP. Hồ Chí Minh…
Về phần nạn nhân, ngồi chờ mãi không thấy bạn mới quen trên mạng quay về, khi gọi vào số máy thì không liên lạc được, N. mới biết mình bị lừa, nên thất thểu lên cơ quan công an trình báo, truy tìm người bạn mới quen cùng chiếc xe.
Nhận tin báo của nạn nhân, Công an TP. Tuy Hoà nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Phát, đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…
Sau khi gây án tại Phú Yên, Nguyễn Văn Phát sử dụng tên giả lẩn trốn lên Tây Nguyên. Ở đây một thời gian, với bản chất lừa đảo của mình, Phát tiếp tục lang thang đến nhiều địa phương khác như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng… để lừa đảo. Cùng với thủ đoạn tương tự, làm quen trên mạng, đối tượng này tiếp tục giao lưu, kết bạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi cao chạy xa bay…
Sau một thời gian truy tìm, mới đây Công an Phú Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Phát, khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Thuận. Bước đầu, qua đấu tranh khai thác, Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân của Nguyễn Văn Phát chủ yếu “dính bẫy” qua các trang mạng xã hội như facebook, Zalo, yahoo... Những phi vụ lừa đảo của đối tượng này, thêm một lời cảnh báo, cho những ai còn mất cảnh giác, cả tin vào việc kết thân bạn bè trên mạng, để rồi tiền mất, tật mang…