Chiêu lừa đảo của tiếp thị rởm…
Kinh doanh tiền ảo, mất tiền thật | |
Vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Đề nghị truy tố trước pháp luật | |
Làm giả con dấu để lừa xin việc |
Những ngày gần đây, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, dư luận xôn xao về sự xuất hiện của một số người tự xưng là nhân viên tiếp thị của các nhãn hàng nổi tiếng đi giới thiệu sản phẩm. Nhưng thực tế, các đối tượng này tìm cách tiếp cận những hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ để tung chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân nhẹ dạ cả tin.
Ảnh minh họa |
Mới đây, tại TP. Buôn Ma Thuột, một thanh niên đến cửa hàng tạp hóa mới mở của chị M. (đường Đinh Tiên Hoàng) để tiếp thị sản phẩm. Người này giới thiệu là nhân viên tiếp thị, làm việc cho nhà phân phối Tuấn Kiệt cũng tại TP. Buôn Ma Thuột chuyên bỏ sỉ, lẻ các mặt hàng sữa, thuốc lá, bánh kẹo... với giá thấp hơn giá thị trường. Nếu lấy các mặt hàng của nhà phân phối, sẽ được gối đầu 50% số tiền.
Thấy “con mồi” sắp sập bẫy, người này tung chiêu dụ nếu lấy lâu dài sẽ có nhiều ưu đãi lớn. Tiếp đó, người này xin trưng bày giới thiệu một số sản phẩm kẹo, nếu đồng ý sẽ được khuyến mãi 2 chiếc dù và 1 tủ kính.
Tuy nhiên, để được nhận kẹo trưng bày, chị M. phải đưa trước một số tiền “thế chân”, sau 1 tháng, nếu sản phẩm không bán được thì nhà phân phối sẽ trừ số tiền đó qua sản phẩm khác nếu khách hàng chọn trưng bày sản phẩm khác.
Sợ khách hàng chưa tin tưởng, người này còn nói thêm chỉ đợt này mới có chương trình khuyến mãi lớn như vậy và hạn cuối cùng để đăng ký là trong ngày hôm ấy. Tưởng thật, chị M. đồng ý ký hợp đồng, nhận 5 hộp kẹo để trưng bày và đưa tiền thế chân 2 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền và lấy số điện thoại để liên lạc, nhân viên này hẹn 2 ngày sau giao tủ kính và dù còn các mặt hàng khác lúc đó sẽ ghi hoá đơn lấy hàng. Đến ngày hẹn, chị M. gọi điện vào số máy mà người này cho để hỏi có hàng khuyến mãi chưa thì không ai bắt máy. Chị M. đến tận địa điểm 75 Hùng Vương thì mới tá hỏa, vì biết đã bị lừa, bởi tại địa chỉ này chẳng có nhà phân phối nào cả.
Cũng với chiêu thức trên, chị B. xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) may mắn hơn khi kịp thời nhận ra và không mắc bẫy của nhóm lừa đảo. Chị B. cho biết, cách đây ít hôm có 2 thanh niên đến quán cà phê mời mua kẹo cao su, kèm theo bảng báo giá các mặt hàng nước ngọt, thuốc lá, cà phê...
Nếu đồng ý lấy hàng, trong ngày hôm sau có xe của nhà phân phối chở đến tận nơi. Hiện tại, công ty đang có chương trình hỗ trợ tủ lạnh hoặc tủ kính khi mua từ 10 hộp kẹo trở lên…
Thế nhưng khi chị B. xin được mở hộp kẹo kiểm tra thì các đối tượng này không đồng ý. Linh tính nghi ngờ là trò lừa đảo, chị B. nói đùa nếu không cho ăn thử lỡ bị lừa thì biết làm thế nào. Sau khi nghe xong, 2 đối tượng lập tức chuyển đề tài, nói vu vơ mấy câu và hứa mai quay lại giao các mặt hàng đã đặt rồi bỏ đi…
Trước tình hình này, theo các cơ quan chức năng khuyến cáo, chủ các cơ sở kinh doanh, nhất là các điểm bán hàng nhỏ lẻ cần hết sức thận trọng và cảnh giác khi tiếp cận với những hình thức khuyến mãi của các nhà phân phối để tránh tiền mất tật mang.
Đồng thời, khi phát hiện những trường hợp khả nghi, người dân cần thông tin, cấp báo đến các cơ quan chức năng địa phương để kịp thời phát hiện những hành vi gian dối, lừa đảo của những đối tượng xấu…