Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam: Về mảnh đất… “máu và hoa”
Trong dòng người từ khắp mọi miền của đất nước về với mảnh đất Quảng Trị anh hùng dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013), các đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) đã đến những địa điểm một thời là chiến trường khắc nghiệt và khắc ghi công lao của các Anh hùng liệt sĩ. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bên bờ Bắc – Nam dòng sông Thạch Hãn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9.
Đoàn cán bộ, công nhân viên chức VBSP thả hoa tại bến sông Thạch Hãn
Dẫu là người mới lần đầu hay đã nhiều lần đến với mảnh đất Quảng Trị, nhưng tâm trạng ai cũng bồi hồi khi thắp những nén tâm hương, được nghe những câu chuyện về bao chiến sĩ cảm tử để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong trận chiến 81 ngày đêm (từ 28/6 – 16/9/1972).
Không phải ai cũng biết rằng, mảnh đất hào hùng ấy đã từng bị kẻ thù trút xuống 328 tấn bom, hơn 12 vạn viên đạn pháo các loại. Lượng bom đạn đó được sánh bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản hồi Thế chiến thứ II. Giọng kể mượt mà đầy xúc động của anh hướng dẫn viên đã làm các cán bộ VBSP đến thăm viếng Thành cổ Quảng Trị sống lại câu chuyện về các trận đánh bi hùng một thuở.
Những hình ảnh thể hiện sự lạc quan vào chiến thắng của các chiến sĩ bộ đội, nụ cười rạng rỡ của ông lão lái đò giúp bộ đội vượt sông… được trưng bày trong bảo tàng của Thành cổ khiến nhiều đoàn viên công đoàn VBSP xúc động. Chợt rung lên trong lòng mỗi người câu hát của nhạc sĩ Tân Huyền: “Cho tôi hôm nay vào Thành cổ/ Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ…”. Vâng, tại khuôn viên của Thành cổ, cũng như khu vực lân cận thị xã Quảng Trị này vẫn còn nhiều chiến sĩ đang nằm yên nghỉ trong lòng đất, dưới những ngọn cỏ mướt non.
Theo lời kể của ông Cao Trọng Cân – Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hiện nay nhiều gia đình đào móng xây nhà, hay các đơn vị thi công công trình xây dựng trên địa bàn thị xã vẫn tìm thấy hài cốt liệt sĩ còn nằm dưới lòng đất.
“Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã có 29 hài cốt được phát hiện để đưa về an táng tại các nghĩa trang hoặc được các thân nhân đón nhận về quê hương” – ông Cân kể thêm. Điều này một lần nữa làm chúng ta cảm nhận rõ sự hy sinh mất mát rất lớn trong cuộc chiến 81 ngày đêm năm 1972 để bảo vệ Thành cổ.
Cũng trong chuyến hành hương về vùng đất Quảng Trị anh hùng, các đoàn viên công đoàn VBSP đã đến dâng hương và thả vòng hoa tại bến phía Bắc và phía Nam của dòng Thạch Hãn. Những nhành hoa trắng được các đoàn viên công đoàn VBSP thả xuống dòng sông như sự tri ân tới các anh hùng liệt sĩ mà “tuổi hai mươi thành sóng nước” ở nơi này.
Điểm đến cuối cùng trong chuyến “về nguồn” của các cán bộ lãnh đạo, đoàn viên, công đoàn VBSP là thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Tại đây ông Nguyễn Văn Lý – Phó tổng giám đốc VBSP nhấn mạnh: “VBSP được Chính phủ thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ viên chức VBSP đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách trên khắp cả nước…”.
Đến nay công đoàn VBSP đã phát động và thực hiện thành công 4 đợt tìm kiếm, quy tập được 97 bộ hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức và người lao động trong hệ thống VBSP đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ là thân nhân của gia đình tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị, Tây Ninh, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Bình Dương... nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được công đoàn VBSP tìm kiếm và quy tập lên 114 hài cốt, trong đó có 44 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, quê quán, phiên hiệu đơn vị.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lý tâm sự, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thực tâm của cán bộ VBSP, muốn giúp thân nhân của các liệt sĩ vơi đi nỗi đau. Việc làm này cũng giúp cán bộ nhân viên VBSP nhẹ nhõm trong lòng.
Rời Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, các đoàn viên công đoàn VBSP lại trở về với công việc thường ngày là giải ngân vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và đối tượng chính sách, mang theo những cảm xúc không thể nào quên…
Bài và ảnh Quang Cảnh