Đà Nẵng quyết thu hồi “Thung lũng Silicon”
Ngày 6/4/2013, dự án khu công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng được khởi công xây dựng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang do Tập đoàn Rocky Lai & Asscociates, Inc. (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư.
Tại lễ khởi công, Rocky Lai & Associates, Inc. được giới thiệu là nhà đầu tư kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, khai thác cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại phức hợp và đã rất thành công với những dự án lớn tại Texas, Georgia, California…
Phối cảnh dự án “Thung lũng Silicon” của Đà Nẵng |
Theo dự án trong 10 năm tới, khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dự án sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt đến từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ… với khoảng 100 DN, tạo ra khoảng 25.000 cơ hội việc làm, doanh thu ước đạt 3 tỷ USD/năm… Khu CNTT Đà Nẵng sẽ trở thành khu công nghiệp phát triển công nghệ cao theo mô hình của thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ hay Khu công nghệ cao Hsinchu (Tân Trúc) tại Đài Loan.
Dự án cũng sẽ thu hút nhiều nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia về CNTT và công nghệ cao ở nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng. Do được giới thiệu hoành tráng như vậy, nên dự án được nhiều người kỳ vọng như “Thung lũng Silicon” của TP. Đà Nẵng.
Tạo mọi thuận lợi cho dự án này, UBND TP. Đà Nẵng đã chi ra 50 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư. Đặc biệt, từ khi có thông tin “Thung lũng Silicon” của TP. Đà Nẵng sẽ được triển khai ở Hoà Vang, đã gây ra “cơn sốt” bất động sản ở khu vực tây bắc thành phố. Không ít người đã “phất” lên nhờ dự án này.
Tuy nhiên, đến nay sau hơn 2 năm khởi công, siêu dự án này hầu như bất động. Sau khi khởi công được một thời gian, nhà đầu tư đã cho san lấp một diện tích nhỏ mặt bằng, lắp đặt hệ thống thoát nước rồi… để đó. Hiện, trên công trình cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh tận dụng chăn thả gia súc.
Ông Nguyễn Quốc Châu, trú ở xã Hòa Liên bức xúc cho biết, đất của người dân đã bị thu hồi, nhưng lại bỏ hoang như vậy thấy tiếc song lại không dám vô trồng vì không biết dự án có triển khai nữa không? Bên cạnh, việc triển khai theo kiểu “rùa bò”, dự án Khu CNTT Đà Nẵng còn nảy sinh những rắc rối khác như việc nghi vấn chủ đầu tư “bật đèn xanh” để bán đất cho các nhà máy gạch ở Quảng Nam, hay việc lén lút chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư khác…
Chủ đầu tư dự án thất hứa, không triển khai dự án như cam kết đã khiến dư luận TP. Đà Nẵng hết sức bức xúc. Dự án cũng từng làm cho các kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng “nóng” lên. Nhiều đại biểu đã yêu cầu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng trả lời cụ thể vì sao dự án chậm triển khai và đề nghị phải sớm thu hồi dự án. Sau đó, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Đà Nẵng khóa VIII đã phải ra nghị quyết “ân hạn” cho chủ đầu tư và nếu sau quý I/2015 không triển khai thì sẽ thu hồi dự án.
Tuy nhiên, đến nay nghị quyết của HĐND TP. Đà Nẵng vẫn bị chủ đầu tư phớt lờ, khi dự án tiếp tục bị bỏ hoang. Trước sự chậm trễ của nhà đầu tư, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, chưa có dự án nào mà lễ khởi công lớn, rầm rộ có sự tham gia, chứng kiến của nhiều lãnh đạo như vậy. Với dự án này chính quyền thành phố rất kỳ vọng sẽ tạo ra một bộ mặt mới về ngành CNTT nên đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhà đầu tư. Hơn 50 tỷ đồng của thành phố bỏ ra giải tỏa hàng loạt nhà dân mà bỏ hoang như thế, xúc đất xúc cát chở đi bán lung tung!?
Quyết liệt mạnh tay với dự án Khu CNTT Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các ngành chức năng tham mưu cho chính quyền hướng thu hồi dự án. Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến lo ngại việc Đà Nẵng thu hồi dự án có thể sẽ bị kiện, ông Trần Thọ cho rằng, ai kiện thì cứ ra hầu tòa, không có gì phải sợ. Hầu tòa mà họ thắng, mình thua là do mình dở. Làm! Không nói qua, nói lại gì nữa hết.