Giao hàng trước, trả tiền sau?
Khoảng đầu giờ buổi sáng, nhân viên của Công ty TNHH Tin học Nước Việt (Công ty Nước Việt) có trụ sở đóng tại TP. Đà Nẵng tiếp một vị khách tự giới thiệu là Nguyễn Hữu Nam - Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Gia Cát (Công ty Gia Cát) đang chuẩn bị trang bị các loại máy vi tính để bàn, máy tính xách tay cho nhân viên nên cần mua với số lượng nhiều.
Ảnh: MH
Sau khi thống nhất chủng loại máy và giá cả, người khách đồng ý mua 3 bộ máy tính để bàn hiệu FPT Elead M521, 4 máy tính xách tay các hiệu: Sony Vaio, HP, Dell và 2 USB, tổng giá trị lô hàng là 86,6 triệu đồng. Theo yêu cầu của khách thì sau khi Công ty Gia Cát nhận hàng xong sẽ làm hợp đồng kinh tế và chuyển tiền trả cho Công ty Nước Việt. Thực hiện thỏa thuận trên, nhân viên Công ty Nước Việt đã giao hàng cho khách tại phòng kinh doanh của Công ty Nước Việt
Giao hàng xong, chờ mãi không thấy ông Phó giám đốc Công ty Gia Cát tên Nam quay lại làm hợp đồng kinh tế và chuyển tiền, điện thoại thì luôn “ngoài vòng phủ sóng”, nhân viên Công ty Nước Việt đã tìm đến phòng kinh doanh của Công ty này để tìm hiểu thì thấy trụ sở đã đóng cửa và không có ai ở công ty nay tên là Nam? Đến lúc này Ban giám đốc của Công ty Nước Việt chỉ còn cách nhờ cơ quan công an can thiệp?
Thông qua đồng nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng, ông Phan T, chủ cửa hàng sơn Trường An kịp thời báo tin cho Trạm Công an Nam Hòa Vang bắt giữ Lê Văn Hòa (Thừa Thiên -Huế) về hành vi lừa đảo.
Hòa chạy xe máy BKS 75E1-009.38 đến cửa hàng của ông trên đường Phạm Hùng, TP. Đà Nẵng mua 2 thùng sơn Dulux chống kiềm với giá 2,5 triệu đồng nhưng bảo quên mang tiền nên yêu cầu ông chở hàng đến tận nhà rồi trả tiền. Đến khu dân cư Nam Cẩm Lệ, thấy Hòa khiêng 2 thùng sơn vào một ngôi nhà 3 tầng đang xây dựng nên lúc nghe Hòa nói mua thêm 4 cây lăn giá 200.000 đồng nữa, ông T. không ngần ngại trở về lấy tiếp hàng. Gần 10 phút sau quay lại, ông T. tá hỏa khi bóng dáng của “chủ nhân ngôi nhà” đã biến mất cùng 2 thùng sơn. Biết gặp phải “ma lừa”, ông T. báo cáo vụ việc với công an địa phương và thông báo cho các đại lý kinh doanh sơn trong khu vực thủ đoạn của đối tượng lừa đảo để cảnh giác, đề phòng. Nhờ đó, khi thấy một khách hàng nói giọng Huế, điều khiển xe máy đúng như BKS ông T. mô tả đến mua 2 thùng sơn, chủ cửa hàng sơn H.L.P. quận Cẩm Lệ đã cố tình níu chân khách và bí mật điện thoại cho ông T. đến nhận diện và cuối cùng ông T. đã gặp lại vị khách mua sơn của mình và cùng người dân giải lên cơ quan công an giải quyết.
Đại úy Nguyễn Phú Bền, Công an huyện Hoà Vang cho biết: “Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Để không trở thành nạn nhân, người dân nên đề cao cảnh giác trước thủ đoạn này của bọn tội phạm. Khi phát hiện đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý”.
Thanh Nga