Khi lòng tin bị lợi dụng
Ảnh minh họa |
Theo đó, thông qua một người dân ở địa phương, Bạch Thị Kim Loan biết gia đình ông Hrũi trú cùng TP. Pleiku đang cần bán lô đất diện tích 500m2 với giá 380 triệu đồng. Sau đó, Loan đồng ý mua lô đất với giá trên dù không đủ tiền và nảy sinh ý định lừa đảo.
Sau đó, với lý do chưa đủ tiền để giao hết, Loan viết giấy với nội dung đưa cho ông Hrũi 30 triệu đồng tiền đặt cọc. Số còn lại 350 triệu đồng, Loan hẹn sau khi làm xong giấy tờ sang tên đổi chủ sẽ trả đủ cho người bán. Tin lời Loan nên ông Hrũi đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, sau khi làm các hồ sơ thủ tục sang tên đổi chủ thành công. Bạch Thị Kim Loan đã bán lô đất trên lấy tiền tiêu xài mà không hề trả tiền cho nạn nhân.
Cũng với thủ đoạn trên, Bạch Thị Kim Loan đã mua của 2 anh em ông Y Khít, Y Khum lô đất với giá 250 triệu đồng nhưng đặt cọc 50 triệu đồng; mua của bà HNam lô đất 400 triệu đồng, đặt cọc 60 triệu đồng… Những lô đất này sau khi chuyển sang được tên mình, Loan đã bán cho người khác, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Từ lời khai các bị hại và tài liệu chứng cứ thu thập được, công an TP. Pleiku xác định, Bạch Thị Kim Loan đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 928 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với đối tượng này…
Khi biết mình bị lực lượng chức năng truy nã, Loan lẩn trốn nhiều nơi dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đối tượng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở, sống bằng nhiều nghề khác nhau để che giấu thân phận của mình.
Theo đó, bỏ trốn khỏi TP. Pleiku, Loan đến một vùng ven của TP. Nha Trang (Khánh Hòa) làm nghề thợ may, 2 năm sau chuyển về TP. Pleiku thuê trọ trở lại thợ làm tóc. Tuy nhiên, sau một thời gian lẩn trốn, mới đây Bạch Thị Kim Loan đã bị lực lượng công an địa phương bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.