Khi niềm tin không mất
Ngoảnh lại năm cũ, nhìn Bắc trông Nam, lòng không nén nổi bâng khuâng khi nghĩ tới Đất nước, Nhân dân. Tôi luôn viết hoa hai danh từ chung này như lòng yêu thương, tự hào vô hạn đối với Đất nước, Nhân dân mình.
Những công nhân trong vụ sập hầm than được giải cứu |
Dẫu còn day dứt, trăn trở bao điều về nhân tình thế thái, trong đục, u minh, nhưng ta cũng thở phào nhẹ nhõm bởi một năm đi qua khá hanh thông trước không ít thử thách nghiệt ngã của thời cuộc. Những thành tựu phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc sẽ củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ta khen ta, e sợ bị mang tiếng “tự sướng” như cách diễn ngôn của thế hệ @ bây giờ, vậy thì xin được dẫn lời của báo chí nước ngoài. Báo Tài chính nước Đức số ra ngày 2/1/2015 đã có bài viết đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: Việt Nam sẽ hướng tới một mô hình tăng trưởng bền vững mới, dựa trên việc thúc đẩy đổi mới, áp dụng công nghệ cao và một nền kinh tế xanh, nền kinh tế tri thức…
Số liệu bài báo ấy nêu ra là minh chứng thuyết phục cho đánh giá trên: Năm 2014, Việt Nam đạt tăng trưởng 5,98%; mức lạm phát bình quân 4,09% (thấp nhất trong 10 năm qua) dưới mức dự đoán 5% trước đó của Chính phủ. Theo các chuyên gia nhìn nhận thì mức lạm phát thấp như thế một phần do giá dầu thế giới giảm mạnh, giảm sâu và đồng Việt Nam đang ổn định.
Xuất khẩu cũng là mảng sáng bởi thặng dư thương mại với kim ngạch đạt 150 tỷ USD (tăng 13,6%), trong khi nhập khẩu là 148 tỷ USD. Nhờ chính sách cho vay thông thoáng đối với các DN, những kết quả từ tư nhân hóa, hiện đại hóa các tập đoàn Nhà nước, chỉ số công nghiệp năm 2014 tăng 7,6% (cao nhất trong 4 năm qua)…
Không khó để nhận ra sự khởi sắc của Đất nước trên con đường tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những công trình lớn vừa được đưa vào sử dụng như cầu Nhật Tân, một nét nhấn hoành tráng, thanh thoát của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai rộng rãi êm mượt; ga Hàng không T2 Nội Bài lộng lẫy…
Đất nước đang như một công trường lớn bề bộn, ngổn ngang nhưng cũng thật nhiều hứa hẹn, hy vọng về một Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước khôn nguôi của Bác Hồ kính yêu.
Niềm tin cho ta vững lòng hơn trên con đường đi tới tương lai, giúp dân tộc có thêm những tầm nhìn xa rộng, bản lĩnh khí phách kiên cường, tâm hồn bao dung cởi mở, sự gắn bó đoàn kết bền chặt. Niềm tin cho ta năng lượng mới, sức mạnh tiềm tàng, vượt qua những thử thách chông gai để ngẩng đầu tiến bước.
Còn nhớ mùa Hè năm 2014, cả nước thực sự dậy sóng khi nước láng giềng khổng lồ phương Bắc đưa giàn khoan “khủng” Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm, nguy cơ xảy ra xung đột, thậm chí chiến tranh khốc liệt rất gần kề. Chỉ cần một mảy may không sáng suốt, chỉ cần tích tắc thiếu bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn, mọi sự sẽ đổ vỡ, tan nát. Lịch sử sẽ lặp lại những trang bi thương, xa xót muôn đời.
Tôi nghĩ, lúc ấy những bài học giữ nước của ông cha ngàn xưa “Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn” và vận dụng “Dĩ bất biến, Ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời điểm éo le, mệnh nước như ngàn cân treo đầu sợi tóc những năm 1946, mới quý giá làm sao.
Lòng yêu nước phải gắn với thương dân. Thương dân, làm cho dân yên là việc nhân nghĩa. Giữ thái bình cho nước, giữ yên lành cho Dân, đấy là nhân nghĩa. Nhân nghĩa của nhân nghĩa. Bắt đầu và bén rễ từ niềm tin: Chúng ta chính nghĩa, chúng ta sẽ thắng!
Chiến thắng của lòng yêu nước minh mẫn đã làm cho triệu triệu người Việt Nam xích lại gần nhau trong gắn kết Lạc Hồng bền vững, không phải số ít mà số nhiều, không phải đơn lẻ mà tất cả, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước cùng hướng lên lá cờ đỏ sao vàng để cất cao tiếng hát trầm hùng, thiêng liêng: Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc…
Do thế, dẫu phải trực tiếp đối mặt với sự liều lĩnh càn quấy của những con tàu lớn của kẻ xâm phạm, Cảnh sát biển Việt Nam, ngư dân Việt Nam vẫn kiên trì bám giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Mọi tính toán xâm lược nào cũng sẽ bị phá sản và chuốc lấy thất bại trước một dân tộc nồng nàn yêu nước và chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào sức sống vĩnh hằng của dân tộc mình. Một dân tộc thiết tha yêu hòa bình nhưng khi cần cũng sẵn sàng hy sinh cho độc lập tự do của Đất nước.
Chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp của con người. Lòng nhân hòa là đặc trưng xuyên suốt của người dân Việt. Thương người như thể thương thân chính là minh triết Việt đã được dân gian hóa. Điều ấy, thêm lần nữa được chứng minh từ vụ sập hầm Thủy điện Đa Dâng – Đa Cho mo. Khi tin dữ được truyền đi vào ngày 16/12/2014 từ thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì hầu như cả nước cùng hướng về 12 công nhân bị mắc kẹt trong gian hầm ngập nước đó.
Cả nước như nín thở nghe từng động tĩnh vọng ra từ nơi những người công nhân gặp nạn. Chỉ một thì thào vọng qua ống dẫn cũng làm cho bao gương mặt ánh lên hy vọng. Một cơn mưa xối xả đổ xuống xã Lát cũng làm thót tim bao người. Cảm giác như người thân đang mắc nạn hiện lên rất đậm trong lòng mình.
Cuộc giải cứu “thần tốc” diễn ra với những biện pháp, phương tiện hữu hiệu nhất của nhiều lực lượng được áp dụng. Rồi, tất cả vỡ òa trong niềm vui rưng rưng khi nghe tin những người lính Lữ đoàn Công binh 293 đã dìu được những công nhân đầu tiên ra khỏi nơi bị nạn. Tất cả đều được cứu thoát. Tất cả đã được bình an. Niềm tin về sự tốt đẹp thêm một lần nữa chiến thắng.
Có thể nói, thời nào trong chiến tranh hay hòa bình, Đảng ta cũng có những Con Người viết hoa, những cán bộ đảng viên kiên trung trong sạch, họ sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước. Tôi tin điều ấy, như tin vào mùa xuân không thể không có hoa mai, hoa đào, tin vào bầu trời không thể không có những vì sao lấp lánh.