Khúc tráng ca tháng Ba
Hoàng Sa, Trường Sa, những cái tên đã gắn sâu vào tiềm thức mỗi người con dân Việt, là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Càng lắng đọng hơn, khi những ngày tháng Ba này, cả nước lại long trọng kỷ niệm 25 năm trận Hải chiến trên đảo Gạc Ma để bảo vệ các hòn đảo trong quần đảo Trường Sa... (14/3/1988 - 14/3/2013).
Mẹ Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Phan Minh Sự đến với buổi giao lưu
Nhân dịp này, vào sáng ngày 14/3/2013, gần 60 cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ từng tham trận đã có dịp tụ hội, gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm xưa trong buổi giao lưu với chủ đề "Hướng về Trường Sa thân yêu" do Hội Cựu chiến binh phối hợp với Thành đoàn và Đài phát thanh truyền hình TP. Đà Nẵng tổ chức.
Gần 250 đoàn viên, thanh niên TP. Đà Nẵng cũng đã đến tham dự buổi giao lưu để được nghe về quá khứ hào hùng, sự hy sinh anh dũng, cao cả của những chiến sĩ Trường Sa đã ngã xuống quyết bảo vệ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
25 năm trước, vào ngày 14/3/1988, một cuộc chiến thảm khốc đã nổ ra giữa lính Trung Quốc và Hải quân Việt Nam. Khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì các tàu chiến Trung Quốc lao đến, dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin.
Trận chiến đã cướp đi sinh mạng của 64 người con đất Việt, cùng nhiều người khác bị thương, bị lính Trung Quốc giam cầm. Mặc dù sau trận chiến, đảo Gạc Ma đã bị lính Trung Quốc chiếm giữ, nhưng những gì đã diễn ra ở đó khiến Gạc Ma trở thành một tên gọi bất tử.
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Tay nắm chắc lá cờ của Tổ quốc. Gạc Ma ơi, xưa lấy máu nhuộm cờ. Giữ chủ quyền, kết vòng tròn bất tử”. Câu hát xưa vẫn còn ngân nga mãi trong câu chuyện của những người đồng đội cũ. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng không giấu nổi những cảm xúc mãnh liệt qua đôi mắt ươn ướt của một thời lửa đạn đã hằn sâu vào ký ức...
"Lúc đó, tôi và đồng đội đều nhảy xuống tàu, bơi lên đảo để đưa vật liệu lên. Vừa lúc 3 chiếc tàu chiến của Trung Quốc lấy xuồng máy đưa lính Trung Quốc lên hạ cờ mình xuống và không cho mình làm gì cả. Lúc đó tất cả bộ đội của mình, chủ yếu là bộ đội công binh được lệnh xuống hết đảo để giữ cờ, bởi đó là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi và đồng đội vây quanh lá cờ tạo thành một vòng tròn và coi đó là vòng tròn bất tử".
Qua lời kể của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại úy Nguyễn Văn Lanh, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu với giặc, là "kho tư liệu sống". Cuộc chiến trên đảo Gạc Ma ngày ấy hiện ra rõ ràng hơn, sinh động hơn bao giờ hết. Cảnh tên lính ngoại xâm đã nổ súng trực tiếp vào Thiếu úy Trần Văn Phương, người đã quấn lá cờ quanh mình quyết không cho giặc có thể hạ cờ của Tổ quốc xuống hiện ra qua giọng nói run run, bồi hồi đầy xúc động của người anh hùng Nguyễn Văn Lanh.
Với câu nói "Thà hy sinh chứ không thể để mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ của Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân Việt Nam", Thiếu úy Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình đã ngã xuống, máu của các anh đã tô thắm lá cờ Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.
Cùng mang trong mình nỗi đau suốt 25 năm qua, là những người mẹ, người vợ, người anh của các liệt sĩ đã hy sinh trong trận Hải chiến anh hùng này. Mẹ Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Phan Minh Sự đến với buổi giao lưu còn mang theo bên mình chiếc áo hải quân ngày nào của người con trai dũng cảm.
Mẹ kể, ngày ra đi, con của mẹ chỉ kịp nhắn: "Mẹ ở nhà yên chí để con lo nước nhà cho vững vàng". Rồi gia đình cũng để con đi. Có biết đâu đó cũng là lần cuối mẹ nhìn thấy bóng dáng đứa con trai dứt ruột sinh ra... Nỗi đau của mẹ cũng là nỗi đau của thân nhân những chiến sĩ, liệt sĩ, anh hùng đã ngã xuống vì màu cờ Tổ quốc.
Với thế hệ trẻ - thanh niên ngày nay, được lắng nghe những câu chuyện sống động về trận chiến anh hùng, được giao lưu với những người lính thật sự càng giúp thanh niên ngày nay có thêm động lực để noi theo, phát huy truyền thống của cha ông, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
25 năm đã trôi qua, nhiều người lính Trường Sa, có người đã trở về với đồng ruộng, làng quê. Có người tiếp tục phục vụ trong Quân chủng Hải quân, nhưng đến hẹn lại lên, cứ đến những ngày này, họ lại rủ nhau tưởng niệm đồng đội đã hy sinh, thắp nén hương tưởng nhớ, thả vòng hoa xuống biển để thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết...
Trường Sa hôm nay đã đổi thay, nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn, gian khổ. Cán bộ chiến sĩ Trường Sa hôm nay vẫn âm thầm hy sinh tuổi thanh xuân của mình, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, tiếp nối truyền thống vinh quang của những anh hùng đã ngã xuống trong những ngày tháng Ba năm ấy...
Bài và ảnh Quỳnh Trang