“Nhịp cầu nối những bờ vui”
Tôi đứng trên tầng 24 chung cư Vinhomes Times City, nhìn con gái Vũ Tường Lam - học sinh lớp 4 bình thản lướt qua đoạn đường rộng trước cửa trường. Đúng vào giờ đón học sinh, con đường đông nghẹt xe cộ, mô tô nhả khói và ô tô bấm còi, cùng “chen vai thích cánh”. Đến đoạn đường rẽ, con bé bước lên chiếc cầu vượt vừa được xây, vượt qua dòng xe vẫn không ngừng đổ về, như sóng cuộn dưới mỗi bước chân…
Hai chiếc cầu vượt nối khu dân cư với trường học |
Ngôi trường 5 tầng sơn trắng nhìn ra hồ nhân tạo này nằm giữa một quần thể dự án bất động sản vào loại lớn nhất Hà Nội, gồm tổng cộng 23 khối nhà cao từ 28-35 tầng, nơi sinh sống của khoảng 60 nghìn dân.
Tuy vậy, học sinh trong trường không chỉ là con em cư dân dự án mà còn từ các nơi khác, nên mỗi sáng nhập học và chiều về thì xe cộ lại đổ về đây, từ xe buýt đưa đón cho đến xe con… Đảm bảo an toàn cho học sinh lúc sớm đến, chiều về là một thách thức của ngôi trường này. Nhiều cư dân đã lên tiếng đề nghị chủ đầu tư xây dựng cầu vượt…
Ở trường hợp nhà đã được bán hết, chủ đầu tư có thể không cần thiết phải đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch, lập dự án xây cầu vượt, bỏ kinh phí từ tiền túi của mình để phục vụ cư dân. Nhưng, cách đây mấy tháng, một thông báo được dán công khai trên bảng tin các tòa nhà, cho biết hai cây cầu vượt sẽ được chủ đầu tư dùng nguồn tiền lợi nhuận của mình để xây dựng, ngay tại đầu mối giao thông chính của khu dân cư.
Với tôi, hai cây cầu vượt này giúp cha mẹ học sinh cảm thấy yên tâm hơn, khi con mình không phải băng qua đường vào giờ cao điểm, giữa dòng xe từ khắp nơi đổ về. Các con có thể tự đi học và về nhà. Đó là một món quà đầy ý nghĩa của chủ đầu tư.
Sống ở khu đô thị này đã lâu, những cư dân chúng tôi cũng nhận nhiều món quà ý nghĩa như thế. Ai đó thích tennis, lập tức câu lạc bộ được thành lập và chủ đầu tư hỗ trợ sân, điện chiếu sáng… Một hộ mới chuyển về đề nghị tổ chức đội bóng đá thiếu nhi, chủ đầu tư hỗ trợ ngay sân bóng. Rồi bể bơi bốn mùa miễn phí rất thích hợp cho các cụ cao tuổi tập vào mùa đông, khu vui chơi nước cho trẻ nhỏ mỗi chiều hè…
Ngay hôm rằm Trung Thu năm ngoái, chủ đầu tư tổ chức hội chợ đêm rằm thật ấn tượng, tài trợ gian hàng cho các tòa nhà, trả chi phí dạy múa cho các cháu, tài trợ lễ thả điều ước lên trời… Còn mấy tháng trước, giải bóng đá thiếu nhi toàn khu chung cư đã được tổ chức với chi phí toàn bộ do chủ đầu tư lo, trích từ nguồn tiền của DN…
Đồng hành trong mọi hoạt động của cư dân, chủ đầu tư không những luôn chủ động hỗ trợ từng hoạt động chung mà còn thể hiện sự cầu thị, luôn lắng nghe những vấn đề của người dân tại dự án của mình. Đây cũng là chủ đầu tư dễ thỏa hiệp với những yêu cầu hợp lý mà người dân dự án đặt ra. Điều này chúng tôi thấy rất khác so với tại nhiều dự án luôn có tình trạng cư dân căng băng rôn trước tòa nhà đòi giải quyết những bất động với chủ đầu tư…
Nơi chúng tôi ở luôn duy trì không khí hòa nhã và hòa đồng giữa người dân với nhau, giữa người dân với các cháu lễ tân, bảo vệ, chăm sóc khách hàng… Một bà bầu đang bê đồ nặng qua sảnh tòa nhà luôn được các em bảo vệ nhanh tay đỡ giúp. Ai đó chuyển đồ về cũng có ngay mấy em chăm sóc khách hàng ra hỏi han và bê giúp. Nhà cửa có vấn đề gì, chỉ cần báo với lễ tân là trong “nháy mắt” có cán bộ kỹ thuật tới xử lý…
Ở dự án nơi chúng tôi ở, giá trị cuộc sống không chỉ bó hẹp trong phần diện tích mua từ chủ đầu tư, mà thực sự là một không gian sống lành mạnh - nơi hàng xóm thường sang thăm hỏi nhau và các đoàn thể hoạt động thường xuyên. Sức sống đó của khu đô thị đến từ sự cởi mở của lớp cư dân trẻ. Nhưng đồng thời, nền tảng cho một môi trường sống lý tưởng đã được nhen lên từ chủ đầu tư, và có lẽ phải từ các cấp rất cao của DN đã “truyền lửa” đến toàn thể các bộ phận, nhân viên của họ.
Hàng ngày hàng giờ sử dụng dịch vụ, sống giữa môi trường dự án chúng tôi mới cảm nhận thấy hết những nỗ lực, cống hiến của từng cô lao công, cậu bảo vệ, cháu lễ tân… Nên bên cạnh những điều đẹp đẽ mà chủ đầu tư luôn hướng tới để phục vụ cư dân, như hai cây cầu vượt vừa xây, thì còn những “món quà cổ tích” là một môi trường đáng sống như thế.