Những vụ trộm tranh đáng nhớ
Tổng cộng có 5 bức tranh đã bị đánh cắp với giá trị lên tới 88 triệu bảng Anh. Trong số đó có các tác phẩm nổi tiếng như bức Le pigeon aux petits pois của danh họa Picasso, bức Nature Morte aux Chandeliers của họa sĩ Fernand Léger. Đây là một trong những vụ trộm tranh lớn nhất và táo bạo nhất xảy ra tại bảo tàng này.
Bức Madonna of the Yarnwinder (1501) của họa sĩ Leonard De Vinci
Nhưng để nói đến thành phố liên tục bị kẻ trộm nhòm ngó, viếng thăm và đương nhiên là… ẵm đi các tuyệt tác của đất nước này phải kể đến thành phố São Paulo, bang São Paulo (Brazil). Chỉ trong vòng khoảng 6 tháng trong năm 2008, đã có hai vụ trộm cắp các bức tranh nghệ thuật xảy ra tại thành phố São Paulo.
Cả 2 vụ đều thoát khỏi những “con mắt thần” bảo vệ được đặt kín để bảo vệ. Vụ thứ hai xảy ra vào tháng 6/2008, người ta đã tìm thấy dấu vết của 3 người đàn ông đột nhập vào Bảo tàng Pinacoteca do Estado. Chúng đã dùng xà beng và kích thủy để mở cửa vào “thăm” bảo tàng.
Đã có hai kiệt tác của Picasso bị đánh cắp là bức Họa sỹ và người mẫu (The Painter and the Model - 1963) và bức Gã say và người đàn bà (Drinker and Women - 1933). Ngoài ra còn có 2 tác phẩm khác là bức Người đàn bà bên cửa sổ (Women at the Window - 1926) và Segall’s Couple (1919) của họa sĩ Di Cavalcanti bị lấy đi.
Cũng trong năm 2008, có 4 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp tại bảo tàng nghệ thuật E.G. Bührle, Thụy Sĩ. Các tác phẩm bị ăn trộm bao gồm Cậu bé mặc chiếc áo khoác đỏ (The Boy in the Red Vest 1895) của danh họa Cézanne, bức Count Lepic and His Daughters (1871) của Dégas, Poppies near Vétheuil (1879) của Monet và bức Blossoming Chestnut Branches (1890) của Van Gogh. Hai trong số các bức tranh ngay lập tức đã được tìm thấy một tuần sau đó, trong một chiếc xe hơi đỗ tại bãi đậu xe gần khu vực bảo tàng.
Nhìn lại các vụ trộm tranh từ vài năm trước đó, chứng tỏ rằng, những tên trộm tranh thật liều lĩnh và táo tợn.
Hãy thử xem vụ trộm ở Bảo tàng Munch, Na Uy. Sau khi bức The Scream của họa sĩ theo trường phái biểu hiện Edvard Munch bị đánh cắp vào năm 1994, một phiên bản khác của bức tranh này đã bị cướp giữa ban ngày bởi 2 tay súng đeo mặt nạ. Hai tên đã cùng bước vào Bảo tàng Munch ngày 22/8/2004, lấy đi bức tranh The Scream và bức Madonna rồi tẩu thoát bằng xe hơi đậu bên ngoài.
Sau đó các nhà chức trách đã tìm ra bọn trộm, 3 tên bị kết án và 2 tên trong số đó phải bồi thường cho thành phố Olso. Ngày 31/8/2006, cảnh sát Na Uy tuyên bố cả 2 bức tranh đã được thu hồi lại và trao trả cho bảo tàng. Và một năm trước đó, ở lâu đài Drumlanrig,
Scotland vào tháng 8/2003, 4 người đàn ông đã đóng giả thành khách du lịch vào lâu đài Drumlanrig và đánh cắp thành công bức tranh Madonna of the Yarnwinder của danh họa Leonard De Vinci. Những tên trộm đã liều lĩnh tháo mang đi bức tranh trên chiếc xe Volkswagen Golf cổ màu trắng. Lâu đài này là nơi ở của Công tước xứ Buccleuch, một trong những người giàu nhất xứ Scoland với một bộ sưu tập tranh lớn bao gồm các tác phác phẩm của các danh họa như Rembrandt và Holbein.
Hay như vụ mất trộm ở lâu đài Baden-Baden, Đức đã giúp tìm ra Stephane Breitwieser, một tên trộm người Pháp bị buộc phải chịu trách nhiệm vì đã thực hiện 239 vụ trộm các tác phẩm nghệ thuật từ 172 bảo tàng khác nhau, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 960 triệu bảng Anh. Phi vụ đầu tiên được hắn thực hiện vào tháng 3/1995 và lần cuối cùng là vào tháng 11/2011.
Phi vụ lớn nhất được thực hiện trót lọt là tại một lâu đài thuộc thành phố Baden-Baden ở Đức vào năm 1995 khi hắn lấy đi bức Sybille of Cleves (1526) của danh họa người Đức Lucas Cranach the Elder. Đến nay người ta mới chỉ thu hồi lại được 110 tác phẩm trong số các bức tranh bị trộm mất.
Nguyễn Nguyễn