Quảng cáo để “báo hại”
Ảnh minh họa |
Mới đây, ông Huỳnh Hùng, trú huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đang ở nhà thì có hai thanh niên đi xe máy ghé thăm. Sau một lúc chào hỏi, cả hai tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Sản xuất thương mại điện năng lượng mặt trời ở TP. Hồ Chí Minh, ngỏ ý muốn thuê khu đất trước nhà đặt biển quảng cáo bóng đèn năng lượng mặt trời với thời gian thuê 5 năm, mỗi tháng 2 triệu đồng.
Tuy nhiên, hai thanh niên cho ông Hùng biết, nếu muốn giành được hợp đồng này gia đình phải đặt cọc trước 3 triệu đồng, bởi nhiều gia đình ở địa phương cũng đang muốn công ty đặt biển quảng cáo ở nhà mình. Tuy nhiên, nhận thấy thái độ của những người này có vẻ nóng vội, thiếu sự tin tưởng nên chủ nhà đã không đồng ý.
Vẫn chưa dừng cuộc, sau đó hai thanh niên này tiếp tục đưa ra một chiếc bóng đèn, rồi một trong hai người “nổ”, bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời này chỉ cần nhúng vào nước là sáng, dùng bền cả đời với giá 1 triệu đồng/bóng, nếu chủ nhà mua mà không có tiền thì trả bằng vàng cũng được. Nghe đến đây, ông Hùng biết chắc đây là những kẻ lừa đảo nên ngay lập tức đuổi khéo những người này.
Không may mắn như ông Huỳnh Hùng, anh Nguyễn Văn Việt trú cùng địa phương do chủ quan mất cảnh giác với kiểu tiếp thị thuê vị trí đặt biển quảng cáo tương tự nên đã “dính bẫy lừa”.
Theo đó, cũng có hai thanh niên ăn mặc lịch sự, ghé nhà anh Việt. Những người này tự xưng là nhân viên của Siêu thị Co-op Mart muốn thuê mặt bằng cửa hàng để treo băng rôn, trưng bày sản phẩm cho chương trình khuyến mãi bếp điện từ…
Khi tiếp xúc với anh Việt, những người này cho chủ nhà biết, nếu đồng ý họ sẽ thuê 3 tháng với giá 3 triệu đồng, đồng thời miễn phí 1 năm dầu ăn, đường (mỗi tháng 3 lít dầu, 3 kg đường). Nghĩ cũng hấp dẫn, bởi chỉ cho đặt tấm biển quảng cáo mỗi tháng thu về 1 triệu đồng lại kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn nên anh Việt đồng ý ký hợp đồng.
Khi hợp đồng vừa ký xong, một trong hai người liền đem một chiếc bếp từ ra quảng cáo bếp dùng bằng năng lượng mặt trời, chỉ cần phơi nắng 2 tiếng dùng được 5 ngày, kèm bộ nồi inox… được bán với giá ưu đãi cho những người đã đồng ý lắp biển quảng cáo với giá 5 triệu đồng.
Nghe quảng cáo hấp dẫn như vậy nên chủ nhà đã đồng ý mua. Tuy nhiên, sau khi anh Việt vừa trả tiền xong thì 2 thành niên này lấy lý do chỉ mang theo một bếp duy nhất, nên xin mượn lại để đi tiếp thị, đến khi nào họ đến dựng biển quảng cáo sẽ trả lại, nghe vậy anh Việt cũng đồng ý… Báo hại chủ nhà, vì tin lời những kẻ lạ mà mất tong 5 triệu đồng.