Sập bẫy phó giám đốc rởm
Ảnh minh họa |
Khoảng đầu năm 2013, từ Bắc Ninh ông Lê Văn Đoàn vào TP. Đà Nẵng để mua gỗ về sản xuất hàng mộc. Tại đây, ông Đoàn quen biết với một thanh niên là Nguyễn Ngọc Hải. Sau một thời gian thân quen, Hải giới thiệu với ông Đoàn rằng mình là phó giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng…
Khi biết ông Đoàn đang đi mua gỗ, Hải cho biết, công ty mình đang có một lượng gỗ trắc cần bán. Để ông Đoàn tin tưởng, Hải làm giả một bản hợp đồng mua bán gỗ trắc hơn 40 tỷ đồng giữa CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài. Sau đó, Hải đã đưa bản hợp đồng giả này cho ông Đoàn xem.
Nghĩ Hải là phó giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, có thể can thiệp để giúp mình mua gỗ với giá rẻ nên ông Đoàn đã đặt cọc trước số tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, giao tiền xong rồi mãi mà không thấy Hải đả động gì đến chuyện mua bán, nạn nhân mới biết mình vừa sập bẫy của ông phó giám đốc rởm…
Cũng vào vai trên, Nguyễn Ngọc Hải còn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân. Trong số đó có anh Nguyễn Hữu Lành, trú TP. Đà Nẵng bị thiệt hại 290 triệu đồng; chị Lê Thị Nga, trú Hà Tĩnh hơn 414 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Liên, trú Gia Lai 80 triệu đồng…
Ngoài việc mạo danh là phó giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Hải còn giả danh là Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) để thực hiện các hành vi lừa đảo của mình. Với việc giả danh làm công an, Hải đã lừa ông Mai Văn Tiến, trú tỉnh Gia Lai số tiền 440 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn lừa chạy việc cho một số nạn nhân ở Gia Lai và Thanh Hoá rồi chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi Hải đã lừa đảo 8 nạn nhân, rồi chiếm đoạt tổng số tiền 2,6 tỷ đồng… Mới đây, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...