Trao đi một tấm lòng
Sáng thứ Bảy, ngày 27/10/2018, nhiều bà con trong ấp 6 gọi nhau đến nhà anh Huỳnh Văn Sơn xem ngôi nhà mới xây xong. Ai cũng vui mừng cho gia đình anh Sơn, bởi mấy chục năm nay, gia đình nghèo nhất xã Thạnh Lợi với 5 nhân khẩu gồm hai vợ chồng, 2 đứa con và mẹ già phải sống trong căn nhà đất, lợp bằng rơm, thấp bé, lụp xụp, trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì trong cũng như ngoài.
“Với đồng lương phụ hồ, nuôi 2 đứa con, mẹ già bệnh tật, căn nhà gạch như thế này, tôi nào đâu dám nghĩ tới. Mấy lâu nay, gia đình tôi vui lắm, đếm từng ngày để vô ở nhà mới. Từ hôm nay, cả nhà tôi đã có những giấc ngủ ngon”, anh Huỳnh Văn Sơn thật tình.
Căn nhà của anh Sơn dường như quá chật trong ngày về nhà mới, bởi ngoài có sự có mặt của bà con ấp 6 và đại diện xã Thạnh Lợi, đại diện huyện Bến Lức, tập thể cán bộ nhân viên HDBank Long An cũng đến chung vui cùng gia đình anh Sơn.
Anh Nguyễn Hữu Tuần, người có ý tưởng và tài trợ kinh phí cho căn nhà mới của gia đình anh Sơn, cũng không giấu được sự xúc động: “Cuối tháng 7/2018, sau khi may mắn trúng thưởng chiếc SH Model, tôi đem bán, sau đó tôi gọi ngay cho UBND huyện Bến Lức ngỏ ý muốn hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo nhất. Gia đình anh Huỳnh Văn Sơn được chọn và căn nhà được khởi công ngay từ những ngày đầu tháng 8/2018. Hôm nay được cùng gia đình anh Sơn về nhà mới, tôi và các anh chị em HDBank Long An vui lắm”.
Lễ về nhà mới của gia đình anh Huỳnh Văn Sơn đơn sơ nhưng thật ấm cúng bởi những nụ cười, những lời cảm ơn, cái bắt tay siết chặt… Trao đi một tấm lòng, để nhận lại nhiều niềm vui. Chưa bao giờ chân lý cuộc sống rõ ràng đến thế.