Cuộc chia tay không hẹn trước
Ảnh minh họa |
Một ngày sau khi bị tạt xăng thiêu sống trước cửa một phòng trà ở Đà Nẵng, chị Phan Thị Hải Yến đã tử vong vì vết bỏng quá nặng. Còn Nguyễn Phước Thành (33 tuổi), kẻ tạt xăng cũng đã ra đầu thú cơ quan công an. Làm thợ sơn tại một gara sửa xe ôtô, những lần đến phòng trà, Thành quen chị Yến và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh. Do bị từ chối tình cảm, ngày 20/4/2013, thấy chị Yến trong phòng trà, Thành gọi điện thoại mời ra ngoài nói chuyện và cầm lon xăng chuẩn bị sẵn tạt vào người chị Yến rồi châm lửa đốt.
Mới đây, ngày 23/4/2013, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giam Đặng Văn Khuyến (28 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thuý Hằng (24 tuổi) người yêu cũ của Khuyến. Đôi nam nữ yêu nhau được 6 năm thì chia tay. Nhiều lần, Khuyến muốn nối lại tình cảm nhưng chị Hằng cự tuyệt. Biết Hằng có người yêu mới, Khuyến liên tục chặn đường hăm dọa, đánh đập và dọa sẽ tung ảnh “mặn nồng” ngày trước lên mạng. Sợ hãi, chị Hằng đến công an trình báo. Khi Hằng vừa ra khỏi trụ sở công an, liền bị Khuyến đuổi theo và chém nhiều nhát khiến tử vong.
Dư luận vẫn còn âm ỉ về vụ án mạng xảy ra vào cuối năm 2012 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đối tượng gây ra cái chết của chị Trần Thị Huyền Trang là Vũ Văn Thành (25 tuổi). Quen chị Trang trên một chuyến xe và ngay lập tức Thành đã “say” cô sinh viên cao đẳng du lịch này, nên thường xuyên tới phòng trọ của Trang, gọi điện, nhắn tin để tán tỉnh nhưng bị từ chối. Thành quyết tâm trả thù. Và đã gây ra cái chết thật đau lòng trên.
Sau khi dẫn ra 3 câu chuyện về 3 cái chết khá thương tâm của các cô gái, anh bạn giáo viên của tôi mặc dầu đã “mở hết” sở học của mình cùng những trải nghiệm và khả năng sư phạm cũng không tài nào giải thích được nguyên nhân đã dẫn đến cái ác của những kẻ gọi là “đàn ông” kia. Khuôn mặt anh như chùng xuống khi tự hỏi: Liệu đây có phải tình yêu thực sự hay chỉ là những hạ sách hèn hạ để thỏa mãn cơn tức giận? Và làm cách nào để ngăn chặn tội ác? Khi mà chỉ vì không được chấp nhận tình yêu, họ đã tìm cách trả thù dã man người đã từ chối tình cảm của mình.
Hẳn trong chúng ta ai cũng một lần được nghe câu nói: "Không được đánh phụ nữ dù chỉ với một cành hoa". Câu nói được quy ước cho sự ga lăng, lịch sự của đàn ông trên trái đất này. Trong chúng ta ai cũng một lần được trải nghiệm “Những cuộc chia tay không hẹn trước” vẫn có cái đẹp riêng của nó. Và cuộc sống đã từng minh chứng không ít tác phẩm nghệ thuật bất hủ lại bắt đầu từ những mối tình bất thành và đau khổ.
Cũng chính vì vậy, những cuộc “trả thù tình” diễn ra trong thời gian gần đây thật sự là những câu hỏi nhức nhối của xã hội. Nó không chỉ cần lời giải đáp của các nhà chuyên môn mà còn cần cả sự can thiệp, ngăn chặn của toàn xã hội.
Nguyên Vinh