Đau đầu vì những lời dỗ ngọt
Bực mình, khó chịu vì những lời chèo kéo, dụ dỗ thô thiển. Đó là cảm giác của nhiều người không may “vướng” phải hình thức bán hàng đa cấp. Thậm chí không ít “khổ chủ” đã phải thay đổi số điện thoại để chạy trốn những đối tượng trơ trẽn này.
Việc bán hàng đa cấp cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
Nỗi khổ vì khủng bố
Một lần có việc đến Bưu điện ở bờ hồ Hoàn Kiếm, sau khi xong việc, định ra lấy xe thì tôi bị một đôi nam nữ thanh niên chặn lại. Họ ăn nói khá lịch sự và đưa cho tôi một tờ rơi rồi hỏi: “Anh có muốn làm giàu không ạ? Nếu anh muốn có thể tham gia cùng với chúng em, công ty có hình thức kinh doanh rất tốt và nhiều bạn đã trở nên giàu có!”.
Tôi lịch sự đứng đó cho họ hỏi, rồi cũng lịch sự cho số điện thoại khi họ xin. Tưởng chuyện chỉ có thế, nhưng rồi về nhà, đêm đó tôi bị một giọng nữ thẽ thọt tra tấn, nói là đã gặp tôi từ chiều, muốn giới thiệu hình thức kinh doanh và muốn ngay sáng hôm sau tôi đến công ty để bàn việc.
Đã quá khuya, tôi từ chối nói chuyện dài. Hôm sau, khi còn chưa ngủ dậy, cô này lại gọi tiếp khiến tôi vô cùng bực bội. Sự việc khiến tôi phát cáu, nói không muốn tham gia. Tưởng có thể “cắt đuôi”, nhưng không, chiều hôm đó đang họp cơ quan, gã thanh niên gặp tôi chiều trước lại gọi điện. Tôi đành phải cúp máy. Dù sao thì cú điện thoại đổ chuông cũng khiến mọi người có phần khó chịu.
Tôi biết đó là kiểu kinh doanh hàng đa cấp, người này lôi kéo người kia, với những lời quảng cáo mùi mẫn, không khó để chối từ. Tôi cũng có không ít người bạn đang tham gia kinh doanh kiểu này, họ lại biết tôi cũng quen biết nhiều, nên rất “tích cực” mời chào. Và phải nói, đây là một sự “đày đọa” mà đôi khi tôi coi nó như những cuộc… “khủng bố”!
Hết gọi điện lại nhắn tin, toàn những lời mời mọc “dai như đỉa đói”. Bạn gọi thì không thể khiếm nhã, phải lựa sao cho khéo để khỏi phật lòng bạn. Thêm một rắc rối nữa, là những người bạn lại cho những người khác số của tôi, khi họ gọi điện mời tham gia bán thực phẩm chức năng, tôi ngớ người chẳng biết làm sao!
Anh Bùi Đức Nghĩa, nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là người có nhiều mối quan hệ và cũng thường xuyên phải “chịu trận” bởi những cuộc điện thoại như thế.
Anh tâm sự: "Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải tiếp nhận những cuộc điện thoại của chính người bạn thời học cấp ba, thời học đại học là nên mua cái này, nên kinh doanh thêm cái kia để có thêm thu nhập. Tôi cứ mụ hết cả đầu. Có lần họ gọi vào giờ nghỉ, làm cho cả gia đình bực bội".
Anh Nghĩa còn kể một câu chuyện vô cùng phiền toái, rằng người bạn tên Doanh – được bạn bè phong là “giám đốc đa cấp” đã hỏi anh Nghĩa về những người lớn tuổi trong gia đình. Anh Nghĩa nói gia đình có ông và bà nội già cả, thi thoảng cũng có mua thuốc bổ về dùng. Thế là Doanh tặng anh Nghĩa luôn hai hộp thuốc bổ não để biếu ông bà.
Một tuần sau anh ta hỏi ông bà đã dùng hết chưa. Anh Nghĩa nói là không biết, thế là Doanh xin luôn số của ông bà để liên hệ. Có số, Doanh gọi điện cho ông bà, nói là bạn rất thân với Nghĩa. Rồi gã đã gạ được ông bà mua thêm rất nhiều thực phẩm chức năng khác. Về sau, khi biết số thực phẩm chức năng kia là hàng rởm, ông bà gọi Nghĩa đến mắng cho một trận.
Những hệ lụy khó lường
Có thể nói, hình thức kinh doanh đa cấp ở Việt Nam đang diễn ra tràn lan và khó kiểm soát. Người đi bán hàng cũng vì mưu sinh, vì bị dụ dỗ mà mờ mắt. Có một điều nguy hại là người dân ta có tính cả nể, đôi khi biết bị “lừa phỉnh” cũng không thể hiện thái độ dứt khoát ngay.
Có lúc vì “thương thằng bạn” nên mua một vài sản phẩm mang về cho người thân trong gia đình dùng, khi khác mua để ủng hộ bạn còn sản phẩm thì… bỏ đi!
Thực tế, thương không đúng cách nhiều khi thành… tội. Trường hợp của anh Tạ Văn An là một ví dụ điển hình. Anh An có người bạn tên Hoàng làm “trưởng ban” rất oách ở trang web Toido.com. Hoàng luôn tìm cách lôi kéo An làm thêm bằng hình thức bán hàng đa cấp các loại thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, với mức thu nhập hết sức hấp dẫn nếu nhiệt tình chịu khó.
Hai năm trước, anh An đang làm cho một công ty máy tính, công việc cũng có nhiều thời gian và thường xuyên liên hệ với khách hàng. Lợi dụng điểm này, Hoàng đã vờ đưa An vào làm thành viên của Toido.com. Sau đó gã yêu cầu An đóng khoản tiền 5 triệu đồng để vừa làm hồ sơ, vừa dùng để đặt cọc.
Sau hai tháng trời là nhân viên, anh An chẳng bán được số hàng theo chỉ tiêu, quá mệt nên xin rút, thì không được trả lương, số tiền đặt cọc cũng không lấy lại được. Gọi cho Hoàng thì… “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”.
Hiện nay có rất nhiều công ty bán hàng đa cấp đang ra sức nhằm vào đối tượng là các sinh viên nghèo đang học ở các trường đại học, cao đẳng… Hệ lụy là không ít em thường bỏ bê việc học hành, lao vào kiếm tiền bằng hình thức này!
Bản thân việc bán hàng đa cấp là không phi pháp và ước mơ làm giàu chính đáng luôn được khuyến khích. Nhưng làm giàu không dựa trên nền tảng tri thức và văn hóa, thì hậu quả sẽ khó lường.
Chừng nào các cơ quan chức năng chưa vào cuộc quyết liệt, ngăn chặn loại kinh doanh thiếu lành mạnh của một số công ty bán hàng đa cấp biến tướng và chừng nào người dân, nhất là các bạn trẻ không ý thức được sự lợi hại của hình thức kinh doanh đa cấp, thì chừng đó sẽ nhiều người bị lừa và không ít người sẽ phải nhận lấy những hậu quả đáng tiếc.y
Diên Khánh