Đấu giá tranh vì các “chiến sĩ tuyến đầu”
Ban tổ chức chương trình “Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch Covid-19” trên mạng, do Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) phối hợp tổ chức vừa cho biết, chương trình đã khép lại và thu được hơn 500 triệu đồng để ủng hộ, tiếp sức cho các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Được phát động từ cuối tháng 3/2020, đến giữa tháng 4, chương trình đấu giá đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các nghệ sĩ, có được nhiều tác phẩm có giá trị cao của tác giả Phan Cẩm Thượng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Văn Chung, Trần Quang Dũng, Tống Thị Ngọc, Vương Tử Lâm, Đỗ Đức Khải, Nguyễn Nghĩa Dậu, Đặng Tiến, Vũ Đình Tuấn, Thái Nhật Minh, Phạm Thái Bình, Chu Văn, Doãn Hoàng Kiên, Hồ Trọng Minh, Trần Lê Nam, Lưu Vũ Long, Vũ Huy Thông, Trần Công Dũng, Trần Hoàng Sơn...
![]() |
| Tác phẩm đấu giá do Báo An ninh Thủ đô và Indochine Art tổ chức vừa qua |
Sau 6 phiên đấu giá trực tuyến, 46 tác phẩm trong chương trình đã được trả giá và giao dịch thành công, thu về tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Ban tổ chức cuộc đấu giá tranh đã tiến hành trao toàn bộ số tiền trên và tặng các bức tranh còn lại sau đấu giá (giá trị hơn 500 triệu đồng) cho 6 bệnh viện, đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch của Trung ương và Hà Nội, gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Bệnh viện Công an TP. Hà Nội.
Đồng cảm với những khó khăn vất vả với đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, nhà báo Phan Thanh Phong (Báo Nhân dân) và Võ Hồng Thu (Báo Sức khỏe và Đời sống) thời gian qua cũng đã có lời kêu gọi các họa sĩ - là những người quen biết, thực hiện đấu giá tranh trên mạng xã hội để có một ít vật chất ủng hộ những “chiến sĩ áo trắng”. Điều đặc biệt, rất nhiều họa sĩ đã hưởng ứng lời kêu gọi của hai nhà báo, đăng đàn bán đấu giá tranh trên facebook. Chỉ sau ít ngày, số tiền thu được từ hoạt động đấu giá tranh lẫn ủng hộ tiền mặt hai nhà báo kêu gọi đã thu được hơn 500 triệu đồng và chương trình vẫn đang tiếp tục được mọi người ủng hộ.
Nhà báo Võ Hồng Thu cho biết, đã có hơn 20 họa sĩ tên tuổi như Phạm An Hải, Đặng Tiến, Trần Thị Trường, Tô Chiêm… đến những họa sĩ đang dần định hình phong cách như Doãn Hoàng Lâm, Hoàng A Sáng, Bình Nhi, Nguyễn Thế Hùng, nhóm giấy dó của họa sĩ Nguyễn Minh tham gia đấu giá tranh để ủng hộ chương trình. Các họa sĩ đều vui vẻ, thậm chí “hăng hái” đấu giá tác phẩm của mình. Từ giá khởi điểm chỉ vài trăm nghìn đồng, cư dân mạng nâng dần mức giá lên theo cấp số nhân. Nhiều bức tranh đã được bán với giá hàng chục triệu đồng cao gấp nhiều lần mức giá khởi điểm. Cả họa sĩ lẫn người mua đều vui vẻ, bởi họ biết rằng hành động và việc làm của mình sẽ góp phần hỗ trợ các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch có thêm động lực, sức mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi Covid-19
Nhà báo Phan Thanh Phong chia sẻ thêm, thật sự cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện chương trình xây dựng quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch lần này, đặc biệt là sự tham gia của các họa sĩ. Đây là một sự ủng hộ “của ít lòng nhiều”, qua đó kích hoạt ý thức công dân có sẵn trong mỗi người Việt. Các họa sĩ, mạnh thường quân tham gia không phải vì danh hay lợi, vì thế, tranh bán được giá cao hay giá thấp, cũng đều vui, dù đó là họa sĩ nổi tiếng hay chưa.
Khi chương trình đấu giá tranh online khép lại, toàn bộ kinh phí của chương trình đấu giá do hai nhà báo phát động đã được chuyển đến hỗ trợ các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn Hà Nội.
Những hành động trên cho thấy giới hội họa không đứng ngoài cuộc trước những vấn đề nóng bỏng của đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết và chung tay với cộng đồng để vượt qua đại dịch. Nghệ thuật là hình thái cao nhất của hy vọng, điều này phù hợp hơn bao giờ hết trong thời điểm khó khăn của nhân loại khi đối đầu với đại dịch viêm phổi toàn cầu. Những “tấm lá chắn trắng” đang căng mình ngày đêm bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Tất cả chúng ta - những người có niềm tin “nghệ thuật là cầu nối của hy vọng” cùng tin vào sức mạnh đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức. Đó cũng là tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt và cũng thể hiện quyết tâm không để ai ở lại phía sau trong cơn đại dịch toàn cầu này.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



