Hẹn nhé, đồng nghiệp ơi!
Chủ nhật này là đúng dịp Thời báo Ngân hàng kỷ niệm lần thứ 31 ngày xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1990-15/8/2021). Vậy là đã 2 năm liền, chúng tôi những cán bộ, phóng viên thuộc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng thường trú miền Trung và Tây Nguyên không có cơ hội về hội tụ chung vui cùng anh chị em cán bộ phóng viên tòa soạn tại Hà Nội do dịch Covid-19.
Còn nhớ, những ngày này năm trước, khi cả tòa soạn đang gấp rút hoàn thành số báo đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày Thời báo Ngân hàng xuất bản số báo đầu tiên, chúng tôi đang trong tâm trạng háo hức chuẩn bị cho ngày gặp mặt và dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của báo, thì nhận được một thông tin không vui từ lãnh đạo Ban biên tập. “Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tòa soạn sẽ không tổ chức được lễ kỷ niệm 30 năm”. Đồng nghĩa với việc chúng tôi - những cán bộ, phóng viên của ba miền Bắc - Trung - Nam phải lỡ hẹn với nhau trong cuộc hội ngộ lớn của báo.
Ngày kỷ niệm 30 năm thành lập báo, chúng tôi lần dở đọc từng trang trong ấn phẩm đặc biệt “30 năm một chặng đường phát triển” với bao cảm xúc lẫn tự hào: “30 năm qua Thời báo Ngân hàng đã không ngừng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, truyền thông của Ngành trong giai đoạn đổi mới. Từ tờ tin hoạt động ngân hàng của những ngày đầu tiên xuất bản, đến nay Thời báo Ngân hàng đã có bước trưởng thành vượt bậc với 2 ấn phẩm song hành là tờ Thời báo Ngân hàng được xuất bản 3 kỳ/tuần và Báo điện tử thoibaonganhang.vn dần khẳng định được thương hiệu và vị thế trong dòng báo kinh tế Việt Nam”.
Thật cảm động, khi cả nước đều cùng đương đầu với đại dịch, chúng tôi - những phóng viên từ Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú thường xuyên nhận được những hộp khẩu trang của tòa soạn gửi vào từ Hà Nội để trang bị cho anh em phóng viên. Chúng tôi ý thức rằng trong mỗi hộp khẩu trang đó, ngoài tình cảm là sự quan tâm nhắc nhở của lãnh đạo Ban biên tập đối với mỗi cán bộ phóng viên từ các vùng miền hãy cẩn trọng với dịch bệnh khi đi tác nghiệp.
Đặc biệt khi TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch của cả nước, mọi sự quan tâm, chia sẻ của cả tòa soạn như đổ dồn vào Văn phòng đại diện của báo tại đây. Chúng tôi chia sẻ nhau từng thông tin, diễn biến mới của tình hình dịch bệnh và lời thăm hỏi, động viên nhau giữa những đồng nghiệp. Chúng tôi tập thích nghi dần với những sự cố nằm trong vùng bị “phong tỏa”, “giãn cách” để hoàn thành nhiệm vụ tuyên tuyền của Ban biên tập và Ngành giao.
Còn nhớ, sáng 14/7/2021, khi vừa đặt chân đến văn phòng làm việc ở tầng 7 của trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Đà Nẵng. Tôi được Ban lãnh đạo chi nhánh báo tin tại tầng 1 của trụ sở vừa mới ghi nhận một ca dương tính. Những anh chị em nào trong vòng 3 ngày trở lại đây có đến làm việc tại văn phòng, đều phải xét nghiệm và ở lại cách ly 14 ngày tại trụ sở. Sau một vài phút bất ngờ xen lẫn lo lắng. Tôi đã điện thoại cho Tổng biên tập để báo cáo tình hình. Tổng biên tập sau khi thăm hỏi đã động viên anh em Văn phòng thường trú miền Trung và Tây Nguyên chấp hành tốt việc thực hiện cách ly tại trụ sở làm việc. Có thể nói trong những ngày thực hiện cách ly, chúng tôi như một đại gia đình khi những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ cứ liên tiếp gửi về từ Lãnh đạo Ban biên tập và đồng nghiệp từ hai miền Nam, Bắc.
Và trên hết, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Ngành. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ: “Thời báo Ngân hàng đã khẳng định được vị thế uy tín trong dòng báo kinh tế. Thông tin từ Thời báo Ngân hàng được nhiều báo chí, cơ quan truyền thông khác xem như một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy về ngành Ngân hàng. Thực tế đó cho thấy tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của Thời báo Ngân hàng đến bạn đọc dư luận. Do đó Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước rất coi trọng và đặc biệt quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành Thời báo Ngân hàng”.
Một sinh nhật nữa lại về giữa đại dịch. Những cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng lại cùng nhau hội tụ qua “Messenger, Zalo” để động viên, chia sẻ và chúc mừng tờ báo của mình thêm một tuổi mới với bao kỳ vọng. Bất chợt tôi nhớ đến câu thơ “Động viên nhau, ta cùng chia sẻ/Chúc an lành, hẹn nhé, đồng nghiệp ơi”.