Nghĩ từ việc bạo hành trẻ nhỏ
Đã từ rất lâu rồi, vấn nạn bạo hành trẻ em hay bạo lực gia đình đã trở thành tâm điểm của dư luận, tốn không ít giấy mực của báo giới để phản ánh, đưa tin, bình luận. Vậy mà, qua thời gian, lẩn khuất đâu đó trong cuộc sống hiện đại và văn minh này vẫn sót lại những “thành phần không thể dung tha”.
Bé Ngân vẫn phải điều trị tại bệnh viện (Nguồn: VietnamNet)
Qua một số vụ bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình, ta lại thấy mức độ nghiêm trọng đang có chiều hướng tăng lên. Trong đó, tình máu mủ giữa cha mẹ - con cái cũng bị gạt qua một bên, cha mẹ đã không “giơ cao đánh khẽ” con em mình để thành người, ngược lại, “hổ phụ” sẵn sàng nuốt “hổ tử” trong cơn bạo hành.
Mặc dù, người viết bài không muốn nhắc lại quá nhiều chi tiết buồn của vụ bạo hành trẻ em mới nhất ở tỉnh Bình Dương. Song không vì thế mà những hệ lụy đáng buồn của các vụ việc này vơi bớt. Nhiều em nhỏ đã phải mang thương tật suốt đời sau những trận bạo hành của chính những người sinh ra mình. Song thương tổn lớn nhất chính là tâm lý của các em…
Vẫn biết, tội ác sẽ không bao giờ được pháp luật dung thứ dù nặng hay nhẹ, cố tình hay vô ý. Song có lẽ, trong những tội ác lớn nhất của con người, đó là chúng ta đã sinh ra đứa con thơ nhưng chúng ta đã không thể chở che, chăm sóc, dưỡng dục giọt máu ấy nên người… mà lại còn có hành vi, việc làm ngược đãi giọt máu ấy trái với thuần phong mỹ tục, đạo lý và truyền thống văn hóa con người Việt Nam.
Con người Việt Nam đa phần được bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến bởi trong chiến tranh hay thời bình, những con người trên dải đất hình chữ S có một lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lại độc lập tự do, có lòng mến khách, tương trợ nhau trong mọi điều kiện và hoàn cảnh…
Đâu đó lâu nay, chúng ta đã nghe cụm từ “người Việt xấu xí” bởi những hành vi “hôi bia”, “lãng phí”… mà bạn bè quốc tế đã từng được chứng kiến. Trong tương lai, nhất là qua sự việc bạo hành em nhỏ ở Bình Dương gần đây; nếu không có biện pháp mạnh trong tương lai, có lẽ chúng ta đừng nên chống đối hay biện bạch khi ai đó nói “ở nước bạn có những con người xấu xí”!
Quỳnh Phạm