Ngôi sao bỗng dưng… biến mất?
Thời gian gần đây, người lao động ở Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngôi sao, có trụ sở tại 20 đường 3/2, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo ban giám đốc công ty cố tình không trả lương cho người lao động…
Trụ sở cũ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngôi sao đang được rao bán
Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngôi sao là DN chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ… Tuy nhiên, từ đầu năm 2013 đến nay, việc chi trả lương cho người lao động của DN này bắt đầu “có vấn đề”, khiến cuộc sống của cán bộ, nhân viên công ty gặp nhiều khó khăn.
Chia sẻ bức xúc của mình, ông Nguyễn Thanh Tùng, nhân viên công ty cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay việc trả lương cho người lao động rất chậm. Hiện, DN vẫn còn nợ ông lương các tháng 2, 6, 7, 8/2013, với số tiền khoảng 25 triệu đồng. Tương tự, công ty đã nợ lương của hàng chục lao động.
Chưa hết, không chỉ bị DN chây ỳ trong việc chi trả lương, hầu hết người lao động không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Hoặc, có nộp bảo hiểm nhưng… không có sổ.
Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Điền, bắt đầu làm việc từ năm 2008, tính từ thời điểm đó, tiền lương của ông tháng nào cũng bị trừ bảo hiểm. Tuy nhiên, lúc tiến hành thủ tục chuyển sang làm việc tại nơi khác, đại diện công ty lại trả lời… không có sổ bảo hiểm.
Một số nhân viên khối văn phòng của công ty còn trở thành chủ nợ bất đắc dĩ, khi cho công ty vay tiền. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, công tác tại bộ phận nhân sự cho biết, vào ngày 10/4/2013, do tình hình DN khó khăn, ông Trần Hoài Tuấn, Giám đốc điều hành đã mượn “nóng” bà số tiền 40 triệu đồng để giải quyết việc công ty.
Lúc mượn tiền, có viết giấy hẹn trả. Tuy nhiên, đến nay bà Thanh vẫn chưa lấy lại được số tiền trên. Một số nhân viên khác, đã cho ông Tuấn mượn tiền… trên danh nghĩa giải quyết việc công ty, nhưng đến nay cũng không lấy lại được?
Sự việc rắc rối kéo dài, khiến người lao động Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngôi sao bức xúc, làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Để xoa dịu dư luận cũng như nội bộ, ngày 7/9/2013, DN này đã tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo công ty với người lao động để tìm hướng giải quyết. Tại cuộc họp, ông Trần Hoài Tuấn lý giải việc DN lâm vào tình trạng khó khăn do nhiều khách hàng chưa thanh toán hợp đồng dịch vụ bảo vệ, kéo theo tình hình tài chính khó khăn…
Còn ông Hồ Kỳ Tùng, Chủ tịch HĐQT lại đổ lỗi cho cấp dưới khi cho rằng, giám đốc điều hành không thực hiện tốt công việc được giao? Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo công ty hứa cố gắng giải quyết rốt ráo những thắc mắc, đặc biệt sẽ “giải ngân” sớm số lương còn nợ cho cán bộ, nhân viên của công ty.
Tuy nhiên, không những không thực hiện đúng lời hứa trước người lao động, những hành động tiếp theo của lãnh đạo công ty còn khiến tình hình thêm rối ren. Bởi, ngay sau cuộc họp, Giám đốc điều hành Trần Hoài Tuấn đã không lên văn phòng làm việc, điện thoại không bắt máy và… bỗng dưng biến mất với nhiều chứng từ sổ sách của công ty.
Càng khó hiểu hơn, khi công ty bất ngờ chuyển trụ sở từ số 20 đường 3/2, quận Hải Châu, sang địa điểm khác mà không hề thông báo cho người lao động. Trước những sự việc bất lợi như vậy, một số nhân viên đã chủ động liên lạc với lãnh đạo công ty nhưng không được?
Đề cập vụ việc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngôi sao, có khả năng “quỵt” tiền lương người lao động, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng cho rằng, khi nảy sinh việc DN nợ lương của người lao động, hầu hết trong các trường hợp người lao động thường đứng ở thế yếu, phải nhẫn nhịn chờ đợi DN trả lương.
Nếu không có sự can thiệp “mạnh tay” từ cơ quan chức năng, thì rất khó để họ đòi hỏi những quyền lợi của mình. Biện pháp cuối cùng mà họ có thể tự thực hiện là khởi kiện DN ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Bài và ảnh Nghi Lộc