Ra đảo… gây án
Thời gian ở trên đảo, ông Hiền khá gần gũi với người dân. Đi đến nhà nào ông cũng giới thiệu mình thân quen với nhiều “vip” trong đất liền, có thể xin việc làm, chuyển công tác… Đặc biệt, ông ta “nổ” có “đường dây” xin việc vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
“Vua" bịp Huỳnh Đặng Hiền |
Trên đảo, ai có nhu cầu chạy việc cho con em, ông sẽ giúp, số tiền tùy từng vị trí, dao động từ 70 triệu đến 150 triệu đồng. Nghe vậy, nhiều người mừng thầm, bởi trên đảo quanh năm lam lũ, thiếu thốn thông tin, con em không có việc làm…
Ông Lê Hường, trú xã An Vĩnh có con vừa tốt nghiệp cao đẳng cơ khí, nhưng chưa tìm được việc làm. Sau khi được ông Hiền cam đoan sẽ “chạy” cho con trai mình một suất vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Hường đã nhiều lần đưa tiền cho ông ta, với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Chưa hết, thấy có cơ hội “vàng” đưa con em vào làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Hường còn giới thiệu bạn mình là Nguyễn Thơm, trú ở xã An Hải cũng đang có ý định xin việc cho con với Huỳnh Đặng Hiền. Sau đó, với những lý do như mời các sếp đi nhậu, lo lót trà nước… đối tượng này đã cầm của ông Thơm hàng chục triệu đồng.
Ngoài việc, lừa chạy việc vị “lãnh đạo Công ty xe khách Chín Nghĩa” còn thực hiện một số hành vi lừa đảo khác nữa trên đảo Lý Sơn, rồi “chuồn” vào đất liền.
Sau khi mất tiền xin việc, nhưng con vẫn phải chịu cảnh ngồi nhà, một số nạn nhân cất công vào tận đất liền tìm đến trụ sở Công ty xe khách Chín Nghĩa ở TP. Quảng Ngãi. Tại đây, các nhân viên cho biết, công ty không có ai tên Huỳnh Đặng Hiền. Biết bị lừa, mọi người kéo nhau lên công an huyện Lý Sơn trình báo.
Sau khi, xác minh, điều tra, cơ quan công an huyện đã ra lệnh truy nã Huỳnh Đặng Hiền trên toàn quốc. Mới đây, khi về thăm quê ở Đức Phổ, đối tượng lừa đảo này đã sa lưới pháp luật.
Theo cơ quan công an, Huỳnh Đặng Hiền là đối tượng từng có 3 tiền án về tội lừa đảo, thực hiện thành công nhiều “phi vụ” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Bình Định, Quảng Ngãi...
Hồng Xuân