“Trả lại tên cho em”!
Kể từ sau cuộc thi “Giọng hát Việt Nhí” 2013 khép lại, cái tên Phương Mỹ Chi (đạt danh hiệu Á quân) thường xuyên được “cập nhật” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bất cứ động thái và việc làm nào của “ngôi sao nhí” này đều được khai thác triệt để. “Cô bé dân ca” Phương Mỹ Chi đã vô tình là “đề tài” để người lớn khai thác.

Phương Mỹ Chi biểu diễn trên sân khẩu (Ảnh minh họa)
Phương Mỹ Chi năm nay 10 tuổi, sở hữu một giọng hát ấm áp và sâu lắng, em đã truyền đi và khơi dậy tình yêu âm nhạc dân gian tới hàng triệu khán giả thuộc mọi lứa tuổi ở nước ta qua những bài hát mộc mạc, trữ tình ở thể loại dân ca trong cuộc thi “Giọng hát Việt Nhí”.
Bất cứ ai nghe Mỹ Chi hát đều lắng lòng, bùi ngùi vì mỗi lời ca, tiếng hát của em ngân lên bằng cảm xúc thật, chất chứa nỗi niềm. Những câu chuyện “lùm xùm” về việc bình chọn ngôi vị quán quân giữa Quang Anh và Mỹ Chi nổi lên sau đó, rồi lắng xuống và Mỹ Chi vẫn chiếm trọn tình yêu của bao người.
Chuyển qua câu chuyện mà trong những ngày gần đây Phương Mỹ Chi là nạn nhân trong những “ồn ào dư luận”. Có nhiều trang báo điện tử đưa tin, vì “chạy show” ngược xuôi Nam - Bắc nên em sẽ bị thôi học vì nghỉ quá nhiều buổi tại nhà trường. Nhưng giới thạo tin (chính thống) khẳng định, Trường tiểu học - THCS Tây Úc (TP.Hồ Chí Minh) - nơi Mỹ Chi đang học sẽ tạo mọi điều kiện để em học tập bình thường.
Trong trường hợp nếu Mỹ Chi đi diễn không thể học tập, em sẽ được học bổ sung để kịp và đúng chương trình đào tạo. Nhưng lạ kỳ, dư luận cứ đồn thổi Mỹ Chi sẽ buộc bị thôi học nếu “chạy show”. Điều này sẽ khiến em và cả gia đình chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.
Lại có cả chuyện các trang báo điện tử “ồ ạt” đưa tin về việc Phương Mỹ Chi đòi tiền cát-sê hàng trăm triệu cho show diễn, xuất hiện trên sân khấu ca nhạc hoặc các phòng trà? Thế nhưng theo bà Hoài Oanh, đại diện Đông Đô show - đơn vị tổ chức chương trình “Ông trăng ơi! xuống đây chơi” vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã phản ứng kịch liệt: “Lấy đâu ra con số này vậy? Ai phát ngôn thế? Đừng nói thế tội cho Mỹ Chi!”. Sự thật luôn là sự thật!
Báo chí có chức năng và mục đích định hướng dư luận, góp phần ổn định và phát triển xã hội! Phương Mỹ Chi như tờ giấy trắng, tài năng của em cần được quan tâm, nuôi dưỡng để em thật sự là “viên ngọc” của nghệ thuật (ca nhạc).
Mọi thông tin liên quan đến Mỹ Chi nhưng chưa rõ ràng, cụ thể và chưa được kiểm chứng nhưng chúng ta “up date” vội vàng, với mục đích “câu view” của truyền thông chỉ khiến Mỹ Chi bị bào mòn nếp sống và tâm hồn. Trong khi đó, Mỹ Chi là cô bé hiền lành, trong sáng. Truyền thông và dư luận nên “Trả lại tên cho em” để “Bài ca đất phương Nam” - Mỹ Chi được bình yên và phát huy những tài năng đích thực của mình. Đó là điều mà dư luận, truyền thông cần phải làm lúc này!
Phạm Đỗ
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam


