Viết cho những điều bé nhỏ để làm bạn
Những ai đã và đang là những bạn đọc thân thiết của báo Hoa học trò, chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc với mục “Trò chuyện đầu tuần”. Mỗi khi mở trang báo mới còn thơm nguyên mùi mực, những cô cậu học trò ngô nghê lại nhận được một bài học nhỏ thú vị.
Đó có thể là câu chuyện về tình yêu với gia đình, bè bạn, hay rộng hơn là cả Tổ quốc của chúng ta. Có khi lại là lời khuyên giản dị về tinh thần tiết kiệm, kiên trì, cố gắng vươn lên trong học tập. Không giáo điều, không áp đặt, những bài học nhỏ ấy như dòng nước mát nuôi dưỡng tâm hồn các em.
![]() |
| 4 cuốn sách trong bộ sách “Viết cho những điều bé nhỏ” đang được bạn đọc săn đón |
Đến với những trang viết trên báo Hoa học trò, các em còn tìm cho mình một nơi để tâm sự, giãi bày những khúc mắc mà các em không thể nói với thầy cô, bạn bè. Chuyên mục “Công ty Di Vu” của anh Chánh Văn chính là một địa chỉ tin cậy như thế. Nhưng một điều, khiến nhiều bạn đọc không khỏi bất ngờ chính là việc nhà báo Đoàn Công Lê Huy - người giữ chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần” lại chính là anh Chánh Văn hài hước.
Lại càng bất ngờ hơn nữa, vì nhà báo Đoàn Công Lê Huy đã giữ mục tư vấn trên báo Hoa học trò với bút danh “Chánh Văn” từ năm 1991 đến 2005. Anh nguyên là giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm 1 Hà Nội; nguyên Tổng biên tập báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò; nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong; nguyên Phó cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại; hiện anh là Vụ trưởng Vụ thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bận rộn và có địa vị là thế, nhưng Đoàn Công Lê Huy vẫn chân thành sâu sắc khi là một “anh trang 3” của “Trò chuyện đầu tuần”, lại vừa hóm hỉnh và trẻ trung khi trở thành một anh Chánh Văn của “Công ty Di Vu”.
Thế mới thấy nhà báo Đoàn Công Lê Huy đã biến hóa ngòi bút của mình thật đa dạng để có thể làm bạn được với các em. Những bài học nhỏ của anh trong chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần” đã trở thành hành trang bổ ích của bao thế hệ học trò trên con đường chông gai mang tên “Trưởng Thành”.
Mới đây, NXB Kim Đồng đã phát hành 5 cuốn trong bộ sách “Viết cho những điều bé nhỏ” tập hợp những bài viết trong mục “Trò chuyện đầu tuần” trong đó có bốn cuốn của nhà báo Đoàn Công Lê Huy, gồm: “Yêu xứ sở, thương đồng bào”, “Gửi em, Mây Trắng”, “Những bàn tay vẫy, những ngọn đèn ngoan”, “Một chú bé và một người cha”. Bộ sách này như một món quà dành tặng những người yêu quý chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần” và đặc biệt là yêu quý những bài học bổ ích của anh Đoàn Công Lê Huy.
Nhà báo Đoàn Công Lê Huy tâm sự: “Có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe các em, tôi mới hiểu ra rằng: quá trình trưởng thành của các em dẫu có được nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất đầy đủ cũng không dễ dàng như người lớn chúng ta vẫn nghĩ. Trong đó luôn đầy rẫy những lo âu và thậm chí cả sợ hãi.
Từ những thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì của các em gái, cho đến những bối rối trước rung động đầu đời. Các em luôn cảm thấy hoang mang khi không biết tâm sự cùng ai. Khi tham gia xây dựng những chuyên mục này tôi đã luôn ghi trong mình tâm niệm: “Lớn lên không sợ hãi - Trưởng thành không đau đớn - Tự tin bước ra thế giới”.
Đọc những bài viết của nhà báo Đoàn Công Lê Huy trong bộ sách mới hiểu được phương pháp giáo dục sâu sắc và gần gũi mà anh mang đến cho các em. Cách viết của anh không áp đặt hay định hướng như cái cách mà một số các bậc phụ huynh vẫn hay làm. Những trang viết của Đoàn Công Lê Huy như một cuộc trò chuyện cùng các em, để lắng nghe và thực sự làm bạn, thực sự thấu hiểu nhau. Vì vậy khoảng cách tuổi tác giữa anh và bạn đọc dường như đã bị xóa nhòa.
Anh “Chánh Văn” chia sẻ, chúng ta (người lớn) nhiều tuổi hơn, không chứng minh được rằng chúng ta thông minh hơn, hay những quyết định đã đúng đắn hơn các em. Đơn giản chúng ta chỉ nhiều kinh nghiệm sống hơn, vì chúng ta là người đi trước mà thôi. Nên đừng áp đặt mà chỉ đưa ra những lời khuyên để các em giải quyết những vấn đề của chính mình. Những trái tim non nớt của các em sẽ không bao giờ “mở cửa” chào đón người lớn nếu chúng ta chỉ mang đến sự ép buộc.
Đoàn Công Lê Huy cũng tâm sự, khi NXB Kim Đồng muốn tập hợp và in các bài viết của anh thành sách, anh cảm thấy hoang mang, không biết sách có bán được không hay lại phải đem đi tặng. Nhưng chỉ sau ba tuần phát hành, bộ sách đã có quyết định tái bản.
Và bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Tổng biên tập NXB Kim Đồng nhận định, bộ sách “Viết cho những điều bé nhỏ” là những chia sẻ của tác giả với các em một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc về cuộc sống, muốn các em có được một tâm hồn đẹp và tình yêu quê hương đất nước, đó là hành trang vững bước, là sự khởi nghiệp thành công cho tương lai.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



