Đại gia… lừa đảo
Ảnh minh họa |
Khởi nghiệp từ kinh doanh cơ khí, do biết làm ăn buôn bán nên cơ sở sản xuất của Lê Thị Tuyết Nhung được nhiều người biết đến. Cũng trong thời gian này, thị trường bất động sản ở TP. Đà Nẵng bắt đầu lên cơn sốt. Mua lô đất buổi sáng, buổi chiều bán lại kiếm mấy chục triệu đồng dễ như trở bàn tay. Hút vào vòng xoáy của thị trường bất động sản, Nhung cùng chồng quyết tâm đầu tư.
Bao nhiêu vốn liếng tích cóp làm ăn bấy lâu nay, đại gia này đều đổ dồn vào bất động sản. Có thời điểm, Lê Thị Tuyết Nhung sở hữu trong tay đến 5 ngôi nhà. Ngoài ra, Nhung cũng không tiếc tiền đầu tư cả những lô đất hàng nghìn mét vuông ở địa bàn quận Liên Chiểu.
Tuy nhiên, không ai tính được chữ ngờ, sau một thời gian lên cơn sốt thị trường bất động sản Đà Nẵng bắt đầu “đứng bánh”. Càng “ôm” đất càng lỗ, Lê Thị Tuyết Nhung cũng không đứng ngoài vòng xoáy đó. Đất đã lỡ mua, nhưng không bán được để càng lâu, càng rớt giá thê thảm. Nợ nần chồng chất, rồi lãi mẹ đẻ lãi con.
Bí thế, Nhung phải đi vay nóng để cầm cự. Tuy nhiên, cũng chỉ giải quyết được một phần nhỏ. Từ đây, do áp lực nợ nần, Lê Thị Tuyết Nhung bắt đầu tính đến chuyện lừa đảo…
Theo đó, Nhung đã nhờ Nguyễn Thị Thu Sang trú quận Thanh Khê làm giả mạo một “sổ đỏ”, sau đó đem đến một chi nhánh NHTM trên địa bàn thế chấp vay 1,2 tỷ đồng. Lúc đầu Nhung còn trả lãi lẫn gốc đầy đủ, nhưng thời gian sau không thể lo được, đối tượng này đã lẳng lặng tìm đường… bỏ trốn.
Sau đó ngân hàng gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nhung lên cơ quan công an, ngay sau đó cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Tuyết Nhung.
Về phần Nhung để trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng đã liên tục di chuyển đến nhiều nơi từ Thừa Thiên - Huế lên Đắk Lắk rồi vào TP. Hồ Chí Minh… Mới đây, khi Lê Thị Tuyết Nhung mới trốn về ở KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam), rồi xin vào làm trong một quán ăn thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.