Mất tiền vì… đồ cổ
Ảnh minh họa |
Theo đó, ở đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng từ địa phương khác đến giả vờ phát hiện được “cổ vật” và bán lại cho người dân nhẹ dạ cả tin, thu lợi bất chính, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
Mới đây, qua thông tin từ người dân, công an huyện Phú Ninh đã kiểm tra và tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Lộc, trú huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng 2 bộ hồ lô bằng kim loại màu vàng có dính đất sét. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hữu Lộc khai nhận toàn bộ hành vi làm giả cổ vật, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ cả tin trên địa bàn Phú Ninh.
Tại cơ quan điều tra, Lộc khai, từ năm 2015, do quen biết với một tiệm mua bán đồ đồng tại TP. Hồ Chí Minh, nên đã liên hệ và đặt mua 12 bộ bình hồ lô bằng kim loại màu vàng (kiểu dáng giống trái bầu, xung quanh bên ngoài bình có 8 biểu tượng người) và 2 con cóc, với giá mỗi bộ 1,9 triệu đồng.
Lộc mang về làm giả đồ cổ bằng cách ngâm vào đất sét, rồi mang phơi khô. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi của một số người nên Lộc mang những sản phẩm giả cổ này đến các miền quê tại một số tỉnh, như Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định… tự giới thiệu đây là số đồ cổ do Lộc đào được dưới lòng đất và rao bán với giá 2,5 triệu đồng/bộ.
Với kịch bản lừa này, Lộc đã lừa bán được 10 bộ bình hồ lô. Khi Lộc mang 2 bộ hồ lô giả cổ đến địa bàn huyện Phú Ninh để rao bán thì bị người dân phát hiện… Trước đó, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đến nhà một người dân ở huyện Phú Ninh, chào bán đồ cổ giả. Vì cả tin nên nạn nhân đã mua bộ bình hồ lô giả cổ, giá 7 triệu đồng.
Còn tại TP. Đà Nẵng ông Trần T. trú quận Liên Chiểu cũng đã mất tiền vì đồ cổ rởm. Theo đó, khi ông T. đang ở nhà một mình có một thanh niên đi xe máy tới nhà ông giới thiệu tên là Vinh, chuyên mua các loại dĩa, chén (đĩa, bát) cổ. Để ông T. tin tưởng, Vinh đưa cho ông T. xem một cuốn catalogue có hình ảnh các loại chén, đĩa cổ và nói rất cần mua những mặt hàng này với giá cao lên đến 175 triệu đồng mỗi cái. Sau đó, xuất hiện một thanh niên khác đến nhà ông T. chào bán một số đĩa cổ.
Ông T. xem qua thì thấy, những đĩa cổ giống y chang số đĩa in trong catalogue mà thanh niên tên Vinh đã đưa cho ông trước đó. Người thanh niên bán hàng còn nói thêm, đây là đĩa cổ tìm được rất công phu ở quê nên yên tâm về chất lượng. Như bắt được vàng, sau một hồi ngã giá, ông T. thỏa thuận mua cái đĩa cổ của gã thanh niên với giá 140 triệu đồng... Tuy nhiên, khi liên lạc với người thanh niên tên Vinh thì điện thoại luôn không liên lạc được, nạn nhân mới biết mình sập bẫy lừa.
Hiện, các cơ quan chức năng ở Quảng Nam, TP. Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa mua bán đồ cổ rởm và người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị tiền mất, tật mang.