Những cánh tay nối dài
Một nhà báo lão làng từng nói: “Một tờ báo mạnh là tờ báo có nhiều cộng tác viên”. Đối với chúng tôi, những cộng tác viên được xem như những “cánh tay nối dài” mà nếu không có họ, chắc chúng tôi sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ khi được giao phụ trách cả một khu vực rộng lớn miền Trung và Tây Nguyên. Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu một vài ý kiến từ những cộng tác viên thường xuyên của báo tại văn phòng thường trú xem như một sự tri ân với họ.
Ảnh minh họa
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Kỳ - Nguyên chuyên viên NHNN Đà Nẵng
Trong thời gian công tác tại NHNN Đà Nẵng, đọng trong tôi kỷ niệm khó quên là từ khi được Lãnh đạo Thời báo Ngân hàng đề xuất làm cộng tác viên thường xuyên tại Đà Nẵng. Việc đề xuất tôi làm cộng tác viên thường xuyên của báo, đã như một luồng sinh khi mới, tiếp sức cho tôi vào một lĩnh vực nghề nghiệp vừa trí tuệ vừa sáng tạo, mà ấn tượng nhất là Ban biên tập đã trực tiếp dẫn dắt, hướng dẫn, biên tập và tạo điều kiện cho tôi trên mỗi số báo đều được đăng tin và ảnh về hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Nhưng kỷ niệm khó quên nhất là ngày khai trương VPTTMT&TN. Để rồi hôm nay Thời báo Ngân hàng đã có mặt hầu khắp trong tất cả các ngân hàng trên địa bàn, đem đến cho bạn đọc những thông tin kịp thời, hữu ích.
Nhà báo Hoàng Duy - Trưởng đài Truyền thanh Hội An
Qua cộng tác với Thời báo Ngân hàng, tôi có dịp giới thiệu đến bạn đọc một Phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới, quê tôi. Và qua báo, tôi có dịp hiểu thêm về bức tranh đa sắc từ các hoạt động của ngành Ngân hàng... Mong rằng thời gian đến, Thời báo Ngân hàng tiếp tục có những cải tiến mới: chuyên ngành, chuyên sâu nhưng “mềm mại”, gần gũi với bạn đọc hơn nữa. Hiện tờ báo đã có trang điện tử, đây là một thế mạnh, cần phát huy tốt hơn nữa.
KTS, Nhà văn, Nhà thơ Đỗ Xuân Đồng
5 năm trôi qua, theo chủ quan, tôi nhận thấy “vóc dáng” Thời báo Ngân hàng trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên đã được nâng lên, được khẳng định hơn ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Thể hiện rõ nhất là tính kịp thời trong khâu phát hành đến người đọc, lượng thông tin trong khu vực được phản ánh, cập nhật tốt hơn, đa dạng hơn. Điều tôi muốn được chia sẻ với Thời báo Ngân hàng là từ lâu, tôi là một bạn đọc thường xuyên, chung thuỷ và đôi lúc là “cộng tác viên” của Thời báo Ngân hàng "Ngũ niên sinh nhật chúc mừng. An khang, phát triển, không ngừng tiến lên”.
TS. Văn Hữu Thiết - Phó chủ tịch Hội DNNVV TP. Đà Nẵng
Tôi cũng rất vui khi vừa là đại diện cho cộng đồng các DNNVV vừa là một cộng tác viên của Thời báo Ngân hàng. Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập VPTTMT&TN tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng hợp lực để nâng cao chất lượng và hình thức thể hiện để Thời báo Ngân hàng ngày càng gần gũi, thân thiết và tin cậy của bạn đọc nói chung và cộng đồng DNNVV nói riêng và nhất là nâng cao tính phản biện tính xã hội của tờ báo. Mở rộng diễn đàn để tập hợp những kiến nghị, góp phần giúp Chính phủ và ngành Ngân hàng có những chính sách thông minh, thực tế, khả thi về tài chính và tiền tệ để khơi bật tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân cũng như DNNVV.
Nhà báo Hoàng Anh - Phóng viên Báo Sài gòn Giải phóng
Ðến với Thời báo Ngân hàng từ cuối năm 2009 rồi “chơi” với báo liền tù tì cho tới bây giờ, tôi luôn gần gũi và có nhiều kỷ niệm nhớ đời với tờ báo. Bài báo đầu tiên tôi được đăng trên Thời báo ngân hàng là "Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu?". Bài viết cung cấp cho bạn đọc những tư liệu lịch sử, là cầu nối để nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khẳng định lăng mộ vua Quang Trung nằm trong phạm vi phủ Dương Xuân thuộc phường Trường An, TP. Huế.