Thận trọng khi cho mượn sổ đỏ để thế chấp
Ảnh minh họa |
Những ngày gần đây, dư luận tại huyện Cư M,gar (Đăk Lăk) như dậy sóng, trước thông tin bà Trần Thị Vân, một người dân địa phương chuyên đi vay tiền của người khác để cho vay lại hưởng chênh lệch trốn khỏi địa phương, bỏ lại những chủ nợ với tổng số tiền nợ lên đến trên 50 tỷ đồng.
Ông Lương Văn Sơn, huyện Cư M’gar hiện đang rơi vào tình cảnh bế tắc khi vay mượn của người thân số tiền gần 6,5 tỷ đồng cho bà Vân vay, hứa hẹn trả lãi suất cao. Cả gia đình ông Sơn như ngồi trên đống lửa, không biết tìm bà Vân ở đâu để lấy lại số tiền đó.
Theo ông Sơn, cuối năm 2017, bà Vân có vay của ông 500 triệu đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày và 10 ngày sau sẽ trả lại số tiền gốc. Đúng hẹn, 10 ngày sau Vân đem tiền trả cả gốc lẫn lãi và lại mượn tiếp thêm 4 lần, với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tiền lãi không có, tiền gốc cũng bay theo bà Vân.
Một trường hợp khác cũng rơi vào cảnh oái oăm. Ông Trần Đây, người cùng địa phương với bà Vân cũng bị lừa mượn sổ đỏ để vay vốn ngân hàng. Ông Đây kể, do có mối quan hệ quen thân với người dân, nên bà Vân đặt vấn đề mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng 500 triệu đồng để cho vay lại với lãi suất cao hơn. Thế nhưng sau khi vay, không biết bà Vân làm gì với số tiền đó, lãi cũng không thấy trả.
Theo cơ quan chức năng địa phương, nhiều người dân trình báo bị bà Vân chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến trên 50 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất lên đến 22 tỷ đồng.
Vụ việc này hiện cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.