Thắp lên những thương yêu
BIDV hỗ trợ gia đình Liệt sỹ, Đại tá Trần Quang Khải |
Những sự việc đau lòng và không ai muốn ấy với các chiến sĩ khiến chúng ta đau thắt lại, như vừa mất đi người thân trong gia đình. Tổ quốc mất đi những con người dũng cảm, luôn nêu cao tinh thần yêu nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi vợ con phi công Trần Quang Khải |
Mới đây, thi thể phi công - Đại tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) trên máy bay chiến đấu tham gia bay huấn luyện đã được ngư dân và các đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn tìm thấy.
Đại tá Khải đã được đồng đội, các chiến sĩ đưa từ biển bao la về với đất liền; trong vòng tay ấm áp, thương yêu và cả với nỗi đau thương khôn tả. Đại tá Khải đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay, sự quả cảm của anh đã tô thắm thêm truyền thống, sự vẻ vang của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh xưng “Bộ đội cụ Hồ”. Anh ra đi nhưng biểu tượng về một người con đất Việt sẽ còn vẹn nguyên, sáng mãi…
Trong lúc bi thương và xót xa ấy, sự nhân văn và tình người đã đơm hoa kết trái, như muốn nói với Đại tá Trần Quang Khải hãy yên lòng nghỉ ngơi nơi chín suối.
Đó là việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với bà Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải. Theo đó, vợ Đại tá Trần Quang Khải được tuyển dụng vào viên chức, trở thành giáo viên giảng dạy tại Trường THPT Chu Văn An, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội từ ngày 19/6/2016.
Quyết định kể trên của lãnh đạo TP. Hà Nội với vợ của Đại tá Trần Quang Khải là hành động quan tâm kịp thời và được cả xã hội hoan nghênh, bởi điều này đã thể hiện sự tri ân và trách nhiệm với những chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tri ân người đã khuất, cùng chia sẻ với người ở lại để vượt qua gian lao thử thách là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam.