Đà Nẵng ơi, tình người!
Từ 1/8, Vietnam Airlines sẽ phục vụ hành khách thêm khăn lau tay kháng khuẩn | |
Đà Nẵng phát hiện 45 ca mắc mới COVID-19 cách ly tại các cơ sở y tế |
Đây là lời trong bài hát “Đà Nẵng - tình người” của nhạc sỹ Đình Thậm, lời Ngân Vịnh - Một bài hát mà nhiều người dân ở thành phố bên sông Hàn thuộc nằm lòng. Và trong những ngày này, những ca từ ấy lại đang được cất lên bên những ô cửa sổ, để cùng động viên nhau vượt qua thời khắc khó khăn...
Kể từ 0h ngày 28/7/2020, TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau giây phút bất ngờ, vượt qua nỗi sợ hãi mang tên - Covid-19, nhiều người dân địa phương dần tĩnh tâm lại. Hàng triệu con tim lại cùng chung niềm tin vượt qua đại dịch. Sau ba ngày giãn cách xã hội, đến bây giờ câu chuyện mà nhiều người dân thành phố đang quan tâm nhất chính là tập trung chống dịch, ngăn chặn Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Từ người đứng đầu thành phố xuống tận từng người dân là sự đồng lòng chia sẻ khó khăn, động viên nhau từng giờ, từng phút vượt qua dịch bệnh...
Đà Nẵng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh |
Có người nói, kể từ thời điểm có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, giấc ngủ của nhiều người dân Đà Nẵng chập chờn hơn. Đúng vậy, sâu giấc sao được khi cả thành phố có rất nhiều người không ngủ. Có thể, họ sẽ thức trắng cả đêm nay. Đó là những y bác sĩ, những người trên tuyến đầu chống dịch. Những người mẹ, người cha bỗng chốc xa tổ ấm gia đình, xa những bữa cơm đầm ấm. Họ sẵn sàng hy sinh những mưu cầu hạnh phúc cá nhân để dồn lực khống chế, ngăn chặn sự lây lan của “cơn bão” mang tên Covid-19...
Và trong cuộc chiến cam go đó, những chiến sỹ trên tuyến đầu không đơn độc. Sát cánh bên họ là gia đình và cả xã hội. Bên cạnh, những lời động viên, an ủi tinh thần, bên ngoài hàng rào khu cách ly xung quanh 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, từng đoàn xe đang nườm nượp chở đồ ăn, thức uống, nệm, nhu yếu phẩm... tiếp sức cho đội ngũ y bác sỹ, bệnh nhân. Lần lượt, lần lượt những chuyến xe tải, xe máy nối đuôi nhau chở hàng đưa vào bệnh viện. Trên xe là những món hàng thiết yếu cho cuộc sống, là sự chia sẻ của người dân địa phương dành cho các y bác sĩ nơi đây. Khi nhận được thông tin ở trong bệnh viện các nhân viên y tế đang phải trải tấm bìa các tông giữa sàn nhà kho để chợp mắt sau mỗi ca trực, một người dân ở địa phương đã nhanh chóng mua hàng chục tấm nệm, rồi chở đến đặt trước cổng, nhờ người đưa vào trong... Điều đáng nói, khi chở hàng tiếp tế đến, rất nhiều người đã không để lại bất kỳ thông tin cá nhân tên, tuổi... mà chỉ để lại những lời nhắn nhủ, động viên đội ngũ y, bác sĩ và người bệnh trong khu cách ly mạnh mẽ, bình an vượt qua đại dịch. Những tình cảm đó đã góp phần giúp lực lượng y, bác sĩ và các bệnh nhân thêm vững vàng khi cuộc chiến chống Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Không chỉ ở các khu vực bị phong tỏa mà cả các khu cách ly, giãn cách và cả nhiều khu vực khác trong thành phố... tình người Đà Nẵng đang lan tỏa một cách mạnh mẽ trong thời điểm hiện nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, khung ảnh với dòng chữ “Đà Nẵng chung tay chống Covid-19”, bên cạnh lá cờ Tổ quốc tung bay kèm theo những lời động viên “Đà Nẵng quyết chiến - quyết thắng đại dịch”, “Đà Nẵng cố lên”… đã ngập tràn facebook cá nhân của nhiều người. Hoặc hình ảnh “Có thành phố vượt qua bão tố” với hình ảnh Đà Nẵng được ôm trọn trong vòng tay cũng được truyền đi mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân thành phố đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do dịch bệnh.
Không chỉ yêu thương, đùm bọc trên mạng trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng hiện đang có rất nhiều điểm cấp phát khẩu trang, nước uống, mỳ tôm miễn phí cho người dân. Đa phần những điểm cấp phát miễn phí này chủ yếu do người dân và những hội nhóm tự lập ra với mong muốn chung tay sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Tất cả cùng mong rằng đại dịch sẽ đi qua và sớm trả lại những ngày bình yên cho thành phố.
Trong cuộc chiến này, cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Đà Nẵng không đơn độc. Cả nước đang hướng về vùng “rốn dịch”. Mới đây, hình ảnh những y bác sĩ đang sải bước vội vã nhưng tự tin trên hành lang bệnh viện khiến nhiều người dâng lên một cảm xúc khó tả, hình ảnh các y bác sĩ được chụp từ phía sau đang sải bước trên hành lang được cho là một bệnh viện ở Đà Nẵng. Được biết, bức hình trên được chụp khi đội ngũ các y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai từng chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 đặt chân đến Đà Nẵng để tiếp tục chung tay chiến đấu với dịch bệnh.
Nhìn vào tấm ảnh, có người đã nói, “nhìn vào bức ảnh, mỗi người tự hình dung ra từng gương mặt họ theo cách của mình. Nhưng, có một điều chắc chắn, ai cũng thấy họ, những thầy thuốc đang bước vào một cuộc chiến cam go mới. Họ đang đi vào chỗ nguy hiểm nhưng hoàn toàn không thấy một chút ngập ngừng toan tính nào mà trong mỗi bước chân ấy, ta thấy cả một sự tự tin - sự tự tin của những người hiểu được ý nghĩa lớn lao của công việc mình đang thực thi”.
Còn người đăng tải bức ảnh trên tài khoản Đăng Nam lại viết: “Chúng tôi - những công dân của thành phố bên sông Hàn sẽ không thể nào bước đi nhanh vội như các anh chị, ngược lại chúng tôi sẽ đứng yên để thành phố sớm bình yên. Trân quý sự hiện diện của những thiên thần áo trắng”.
“Cơn bão” mang tên Covid-19 một lần nữa tái xâm nhập vào mảnh đất được du khách tôn vinh là thành phố xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường, “thành phố đáng sống” của Việt Nam. Trong một bức thư gửi tới du khách từng tới và đang ở Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã gửi tới du khách lời tri ân sâu sắc vì tiếp tục tin tưởng lựa chọn thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng làm điểm đến tham quan du lịch.
Theo ông Chinh, trong suốt thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ, tin tưởng của quý khách, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã nỗ lực giữ gìn điểm đến Đà Nẵng an toàn, hấp dẫn, mến khách. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, du khách và cộng đồng xã hội. Những biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến chuyến đi của quý khách không trọn vẹn, hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến của quý khách không được như ý muốn. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra”...
Cầu mong rằng, “Cơn bão” mang tên Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Đà Nẵng sớm trở lại nhịp sống thường ngày. Và thay cho lời kết, có gì hay hơn bằng chính những giai điệu trong lời bài hát “Đà Nẵng - tình người”, có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình. Biển sóng xanh dập dềnh. Nắng chiều vàng ngõ phố, cho lòng bao nỗi nhớ, Đà Nẵng ơi duyên nợ...