Đau bụng cho uống nhân sâm...?
![]() | |
| Ảnh minh họa |
Vừa cầm tờ báo mới trên tay, anh bạn giáo viên của tôi lại loay hoay đi tìm tờ báo cũ của ngày hôm trước. Thấy vậy mọi người mới thắc mắc, liền được anh giãi bày. Mấy anh đã đọc câu chuyện “Đau bụng uống nhân sâm tắc tử” chưa?
Chuyện thế này: Có thầy lang nọ cứ động ai hỏi bệnh gì là y như giở sách tra. Ðã thế lại dốt. Một lần có con bệnh đau bụng nặng, người nhà nửa đêm chạy đến tìm thầy, nhờ thầy cứu. Thầy thắp đèn, lấy sách ra tra, rồi bảo: "Ði mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước mà uống". Con bệnh đau bụng uống nhân sâm vào, càng đau, đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện. Thầy phải lên cửa công. Quan hỏi: Thầy bốc thuốc thế nào lại để người ta chết như thế? Thầy trả lời, vẻ chắc chắn: Bẩm, tôi bốc thuốc có sách, chứ đâu phải bốc bậy đâu ạ. Quan hỏi đến sách, thầy đưa sách ra. Giở đến trang có bài thuốc nhân sâm, cuối trang có ghi: Phúc thống phục nhân sâm (nghĩa là: Ðau bụng uống nhân sâm), nhưng chưa chấm câu, giở trang bên kia thì thấy thêm hai chữ tắc tử. (nghĩa là: thì chết).
Kể đến đây, anh bạn giáo viên liền cao giọng. Chuyện bây giờ đọc báo cũng vậy, phải đọc liên tục để cập nhật thông tin chứ chỉ cần bỏ sót một số báo mà không đọc lỡ sót thông tin, thì có khi lại là một tai họa?
Anh bạn giáo viên liền dẫn chứng. Này nhé, mới đây không lâu, trên một tờ báo nọ hôm trước vừa đăng ý kiến trả lời phỏng vấn của một quan chức địa phương về quy hoạch tổng thể của thành phố này đến năm 2020 cùng các dự án đô thị sẽ được triển khai, thế nhưng hôm sau cũng tờ báo này lại đăng ý kiến của một quan chức khác khi cho rằng một số dự án vừa được quan chức nọ nêu đã phải bị hủy bỏ do thiếu tính khả thi?
Việc “tiền hậu bất nhất” trong cách trả lời báo chí của các quan chức đã khiến không ít nhà đầu tư phải mệt mỏi, có khi thất bại nếu không cập nhật được thông tin? Đấy là chưa kể có rất nhiều dự án được hình thành từ “tư duy nhiệm kỳ”?
Tương tự, anh bạn giáo viên lại dẫn chứng câu chuyện thời sự mới nhất, khi trả lời báo chí về dư luận phản ứng về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công tham gia cách mạng trước năm 1945 khi đi thi đại học, ông Thứ trưởng của bộ này đã bảo vệ quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo với lập luận đã rà soát hết tất cả các văn bản liên quan và xem xét kỹ mới ban hành quy định? Thế nhưng cách đây mấy hôm, cũng chính bộ này đã phải ra quyết định thu hồi quy định cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng?
Nói đến đây, anh bạn giáo viên liền khuyến cáo. Đấy, nếu mấy anh đọc báo mà không đọc liên tục, thì làm sao nắm hết được diễn biến của vụ việc. Không gọi đây là tai hoạ thì còn gọi là gì khi mà cùng sự việc nhưng hôm trước là thông tin một đằng, thì hôm sau đã là thông tin một nẻo, “tiền hậu bất nhất”? Nếu không cập nhật lại bỏ sót đi một số báo không đọc, thì có khi “đau bụng cho uống nhân sâm” cũng không biết chừng?
Nguyên Vinh
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam



