“Giấy rách phải giữ lấy lề”
Người dân ta có tinh thần tương thân tương ái. Đó là một truyền thống quý báu từ bao lâu nay, đời nọ tiếp nối đời kia. Những việc làm trượng nghĩa, nhường cơm xẻ áo trở thành những bông hoa đẹp. Cả dân tộc làm thành một rừng hoa nhân ái.
Ngay trong những ngày khó khăn của đại dịch Covid-19, đã xuất hiện những nhà hảo tâm, những tấm lòng chung tay cùng cả xã hội đẩy lùi bệnh dịch. Một người vì mọi người. Mọi người vì tất cả. Những ngày qua, những “ATM gạo” đã xuất hiện với sự góp sức của nhiều cá nhân, với hàng trăm tấn gạo được quyên góp. Người khó khăn cần thì đến nhận miễn phí, đúng với nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hàng vạn người nghèo đã được giúp đỡ và ấm lòng. Họ đã cất tiếng nói tri ân.
Người dân cần trật tự xếp hàng nhận gạo miễn phí |
Tuy nhiên, câu chuyện thơm thảo này cũng đã có những “hạt sạn”. Khoảng 12 giờ một ngày giữa tháng 4, hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn đến điểm phát gạo miễn phí tạiNhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) để nhận gạo hỗ trợ. Nhiều người đã trật tự xếp hàng, nhưng vài người đã cố tình chen lấn để nhanh chóng lấy được gạo. Dù tổ thiện nguyện đã nhắc nhở mọi người hãy bình tĩnh, ai rồi cũng đến lượt, nhưng có người vẫn chưa chấp hành. Có mặt trong hàng người lúc đó, chị Trần Quyên, ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) đã chủ động bước ra khỏi hàng nhường chỗ cho người khác. Chị cũng nhắc: “Chúng ta phải giữ nét đẹp. Chúng ta gặp khó khăn, song đây là khó khăn chung và đang được các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Vì thế mọi người hãy cùng giữ ý thức. Đừng xô đẩy nhau nữa. Dù khó khăn nhưng cũng phả giữ nề nếp và nét văn minh nơi công cộng”.
Mọi người thấy chị Quyên nói phải, nên đã giãn hàng, đứng nghiêm trang chờ lượt. Nhưng việc này lại tái diễn khoảng vài tiếng sau đó, và tiếp tục lặp lại vào hôm sau, buộc cây “ATM gạo” này phải tạm dừng hoạt động để tăng cường an ninh. Hai ngày sau địa điểm này mới hoạt động trở lại. Các tình nguyện viên, đoàn thanh niên của quận Cầu Giấy xuất hiện với màu áo xanh thân thương đã giúp đoàn người đến nhận gạo miễn phí đi đứng trật tự, có khoảng cách để phòng ngừa dịch.
Những người đến nhận gạo là người lao động tự do hiện mất việc, hay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên đi nhận trợ giúp. Chị Hoàng Vân, ở phường Quan Hoa (Cầu Giấy) tâm sự: “Những ngày vừa qua, những chiếc máy phát gạo miễn phí tại Hà Nội đã được rất nhiều người đón nhận, thậm chí có “Mạnh thường quân” còn đem gạo đến ủng hộ. Nhờ thế có thêm nhiều người hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những phần gạo ý nghĩa. Nhưng mọi người cũng phải có lòng tự trọng, nên giữ vẻ đẹp mà cha ông ta đã truyền lại, “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Đây không phải lần đầu tiên có sự chen lấn trong việc nhận hỗ trợ. Trước đây cũng từng có cảnh tương tự như nhận bánh từ thiện, nhận cơm từ thiện. Đó thật sự là những hình ảnh phản cảm. Chúng ta không thể để lòng tham chi phối. Lòng tốt cần được đáp lại bằng lòng tốt với sự nghiêm cẩn và đàng hoàng.