Hấp dẫn chốn hoang sơ
Phát triển du lịch góp phần bảo tồn di sản | |
Bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch |
Nỗ lực thu hút du khách
Bằng nhiều hình thức, con đường khác nhau, Hallyu (Hàn lưu, tức làn sóng văn hóa Hàn Quốc) đã góp phần quan trọng tạo dựng hình ảnh và nâng tầm vị thế văn hóa của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Hallyu không chỉ quảng bá hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc ra bên ngoài mà còn đưa tới sự bùng nổ du lịch đến Hàn Quốc. Không chỉ du khách đến từ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản… tăng nhanh, kể cả số lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc cũng có mức tăng trưởng ấn tượng tới 54% trong năm 2016 (so với năm 2015).
Tản bộ trên con đường gỗ nằm ngoằn ngoèo giữa um tùm lau sậy thật là tuyệt! |
Chỉ riêng trong tháng 5/2017, tổng lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc đã đạt 25.000 người, nâng tổng số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2017 thành 113.690 người, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này càng chứng tỏ, Việt Nam đang là một trong những thị trường chủ đạo ở khu vực Đông Nam Á về du lịch Hàn Quốc.
Hòa trong dòng người hâm mộ Hallyu tìm đến xứ củ sâm mong muốn trải nghiệm về một Hàn Quốc rất hiện đại, một trong bốn con rồng của châu Á, tác giả cũng đồng thời khám phá một Hàn Quốc khác vẫn còn khá hoang sơ mà thơ mộng, lãng mạn đến nao lòng do chưa bị đô thị hóa và công nghiệp hóa chạm tới!?
Nơi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, những gì mà đất trời đã ban tặng cho đất nước này vẫn được người Hàn chủ trương gìn giữ, bảo tồn, mong muốn đưa những bức tranh tràn ngập màu sắc ấy đến với những ai thích khám phá đất nước, con người nơi đây.
Địa chỉ đầu tiên được hướng dẫn viên du lịch Hong Chang Pyo (Tổng cục Du lịch Hàn Quốc- KTO) dẫn tới là Vườn thực vật Oedo-Botania (thuộc Vườn quốc gia Hàng hải Hallyeo). Từ sân bay Busan, trải qua chừng 60 km đường bộ cộng thêm 30 phút lênh đênh trên biển, con tàu đưa du khách tới Công viên trên biển Oedo (thuộc đảo Oedo - nằm về biển phía đông của đảo lớn Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam), nơi được mệnh danh “Thiên đường” của Hàn Quốc.
Hớp hồn vì địa thế đẹp, ông Lee Chang Ho cùng vợ Choi Ho Sook trong một lần trôi dạt vào đây, đã quyết định biến hòn đảo này thành “thiên đường” của tự nhiên và tạo hóa giữa mênh mang biển trời. Di sản mà Lee Chang để lại là một khu vườn địa đàng rộng 132km2 với khoảng 3.000 loài thực vật khác nhau.
Đáng kể nhất là 50 loài xương rồng, những hàng cọ thẳng tắp, những khóm lanh New Zealand xanh mướt, hay cả loài dứa Mỹ cùng hàng trăm loài hoa quý hiếm tụ họp nơi đây khiến du khách ngỡ ngàng. Không chỉ có thực vật, nhiều công trình điêu khắc tuyệt mỹ điểm xuyết cho khu vườn thêm hoành tráng mà vẫn tinh tế.
Để mỗi bước chân du khách những tưởng chỉ “bước một bước là đã tới thiên đường”. Thật tuyệt vời khi được thả hồn mơ dưới trời trong veo, không gian tĩnh lặng, chỉ có ong bướm quanh quẩn bên hoa. Xa xa núi đá lô nhô muôn hình muôn vẻ bị sóng biển bào mòn theo thời gian. Mọi khuôn hình thu được ở mọi góc độ đều đẹp như mơ!
Có lẽ phải đến tận nơi mới cảm nhận được tâm huyết của chủ nhân khu vườn suốt 26 năm âm thầm miệt mài gây dựng, chăm bẵm, cắt tỉa để hôm nay du khách thập phương có may mắn được chiêm ngưỡng cõi thiên đàng đẹp như mơ của ông bà.
Trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ
Điểm đến tiếp theo như lời giới thiệu của hướng dẫn viên Hong Chang Pyo, Vịnh Suncheon (tỉnh Jeollanamdo), nơi được mệnh danh là “khu vườn của trái đất”, một trong năm vùng đầm lầy ven biển được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Bởi chỉ ở Vịnh Suncheon, du khách mới được “gặp” loại sếu có mào, được ví như “hóa thạch còn sống”.
Thêm nữa, mỗi năm, người ta đếm được có tới 235 loài chim thường đến đây trong mùa di cư, trong số đó có những loài đã được liệt vào Sách Đỏ. Hơn thế, nơi đây còn được xem như là “cuốn bách khoa” về các loài sinh vật nước mặn với 120 chủng loại đang sinh sống. Nhờ những giá trị lớn lao về mặt sinh học nên năm 2006, Vịnh Suncheon trở thành vùng đất ngập nước ven biển đầu tiên của Hàn Quốc được liệt vào danh sách “Các vùng đất ngập nước Ramsar”.
Càng đi sâu vào bên trong vịnh, càng cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Suncheon, cũng như thấu hiểu được vì sao mảnh đất này được gọi là “thiên đường” của những tay săn ảnh: thiên nhiên yên bình, đơn giản nhưng không đơn điệu!
Tiềm năng và lợi thế của Vịnh Suncheon chỉ thực sự được khuếch trương sau Triển lãm Vườn quốc tế 2013. Cũng vì cam kết bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà Hiệp hội Các nhà làm vườn quốc tế (AIPH) đã chọn Suncheon làm nơi đăng cai tổ chức Triển lãm Vườn quốc tế 2013.
Tại đây quy tụ 10 khu vườn đẹp nhất mang đặc trưng riêng của mỗi quốc gia trong khuôn viên hơn 1,1 triệu m2. Khu triển lãm có thể xem là tấm lá chắn vững chắc ngăn quá trình đô thị hóa không chạm tới vùng đất ngập nước hoang sơ này. Với khoảng 425.000 cây xanh được trồng ở khu triển lãm làm thành vành đai sinh thái kết nối vùng vịnh với trung tâm thành phố Suncheon.
Kết nối vịnh với khu triển lãm bằng hệ thống xe điện không người lái thân thiện với môi trường PRT và ít gây ra ô nhiễm tiếng ồn càng chứng tỏ thành phố đã ngừng khai thác thiên nhiên, tập trung nguồn lực vào tính bền vững, tăng sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Du khách thực sự ngỡ ngàng trước “Cầu ước mơ” được làm từ 30 công-ten-nơ, (có chiều dài 75m, rộng 7,3m) bởi mang trong mình phòng tranh khổng lồ, nơi trưng bày 140.000 bức tranh của trẻ em đến từ 16 quốc gia trên thế giới. Mỗi bức vẽ là một ước mơ, hy vọng mà chủ nhân của nó gửi gắm, cũng đồng thời là tên của cầu.
Dù triển lãm vườn được tổ chức cách đây khá lâu nhưng Suncheon chắc chắn sẽ vẫn còn được nhớ đến như là khởi đầu của mô hình đô thị tương lai nơi mà thiên nhiên và con người cùng tồn tại bên nhau.
Đặt trong bối cảnh 2017 được Liên hợp quốc lấy là “Năm quốc tế về du lịch bền vững”, đặt ưu tiên tăng cường nhận thức và đưa du lịch bền vững vào chương trình hành động toàn cầu. Để đảm bảo hiểu đúng về tiêu chí “xanh” và “bền vững” trong du lịch, trước đó tháng 9/2016, Green Destination đã đưa ra bộ nhận dạng gồm 15 tiêu chí chung để “chấm điểm” các điểm du lịch bền vững.
Theo đó, các tiêu chí luôn đề cao việc bảo tồn, phục vụ lợi ích cộng đồng và giá trị “thuận tự nhiên” lên trên hết. Với những tiêu chuẩn mới đang tạo điều kiện cho các địa phương còn lưu giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang dã có cơ hội thúc đẩy du lịch.
Bớt chút thời gian rời xa đô thị ồn ào, ô nhiễm, sống ảo tại Oedo-Botania, Vịnh Suncheon, còn muốn gần hơn, tại Việt Nam, có Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) cũng có con nước chảy ngoằn ngoèo dài hình chữ S, men theo cánh đồng lúa thơ mộng, là những điểm gần với tiêu chí “xanh” và “bền vững” của Green Destination. Nếu được “chăm sóc chu đáo” theo hướng “xanh” và “bền vững”, Vịnh Suncheon hay Tam Cốc - Bích Động sẽ hấp dẫn du khách nhiều hơn.